- “Tai nạn bất ngờ ập xuống gia đình em không sao xoay xở kịp phải mượn người thân, vay nóng cũng không đủ. Lúc nghe tin Truyền Em bị máy cắt lúa cắt đứt lìa một chân ai cũng thương nó có khỏi bệnh mất chân làm gì nên ăn…”, chị Hồ Thị Hồng chia sẻ.

Đứt lìa chân

Phạm Minh Truyền Em (163 ấp 5, xã Bảo Thạnh, huyện Ba Tri, tỉnh Bến Tre) đi cắt lúa bị máy cắt đứt lia chân đang cần tiền điều trị.

{keywords}
Mô tả

Theo lời kể của người nhà, trong lúc Truyền Em đi cắt lúa mướn, vì máy cắt mất thắng văng vào chân khiến một chân em bị đứt lìa.

Sau đó, em được bà con đưa lên bệnh viện huyện băng bó rồi chuyển đến tỉnh và chuyển đến Bệnh viện Chợ Rẫy, TP.HCM.

Ngoài tai nạn đứt lìa chân Truyền còn có bệnh máu khó đông nên chi phí điều trị rất tốn kém. Gia đình em đã vay mượn để đóng tạm ứng viện phí được hơn 50 triệu đồng. Tuy nhiên, sắp tới em sẽ phải trải qua một cuộc phẫu thuật nối gân, thần kinh để Truyền Em có thể đi lại được.

Nối thành công

Khi nhập viện cấp cứu các bác sĩ đã kịp thời phẫu thuật nối mạch máu để hy vọng nuôi được chân cho Truyền Em.

Hiện tại vết thương đã tạm ổn và có thể nói là ca phẫu thuật thành công. Truyền Em vẫn đang được tiếp tục điều trị để khi lành xương các bác sĩ sẽ tiến hành mổ để nối dây thần kinh và gân.

{keywords}
Sau khi xương ổn định, Truyền Em sẽ được phẫu thuật nối dây thần kinh, gân và có thể đi lại được.

Chị Hồng nói: “Gia đình tôi cứ tưởng là cháu sẽ mất một chân vĩnh viễn. Cháu gặp tai nạn cái chân đã lìa khỏi người. Lâu nay nghe đài báo nói có thể nối được nên khi đó mới mang theo. Gia đình rất vui mừng vì bác sĩ đã giữ được cái chân cho cháu để sau này cháu còn lao động kiếm ăn. Tuy nhiên, cháu vẫn còn phải phẫu thuật nữa, giờ chúng tôi không thể vay mượn ở đâu được nữa. Chúng tôi cũng chỉ mong vay được tiền chữa cho cháu khỏi rồi làm trả nợ dần”.

Thiếu tiền điều trị

Gia đình chị Hồ Thị Hồng và anh Phạm Văn Liêu làm nông nghiệp. Nhà chỉ có 2 công ruộng ngoài ra làm thuê để kiếm sống.

Khi Truyền Em bị tai nạn trong nhà không có tiền chủ yếu là vay mượn bên ngoài. Vì em không có bảo hiểm và bệnh máu không đông nên chi phí điều trị tương đối nhiều. Mặc dù gia đình đã cố gắng nhưng vẫn không thể đủ chi phí chữa bệnh.

Theo bác sĩ Trương Nguyễn Khánh Hưng người trực tiếp điều trị cho Phạm Minh Truyền Em cho biết: “Trường hợp bệnh nhân Phạm Minh Truyền Em bị tai nạn đứt lìa cổ chân. Ngoài ra bệnh nhân còn mắc bệnh máu khó đông nên chi phí điều trị khá lớn.

Nối được chân cho Phạm Minh Truyền Em là một thành công lớn. Hiện tại vẫn đang theo dõi, có thể sẽ chuyển qua cơ sở 2 (1A Lý Thường Kiệt) để giảm tải. Khi xương ổn định sẽ quay trở lại phẫu thuật nối dây thần kinh và gân. Sau phẫu thuật bệnh nhân có thể đi lại được.

Đức Toàn

Mọi sự giúp đỡ gửi về:

Gửi trực tiếp: Anh Phạm Văn Liêu (163 ấp 5, xã Bảo Thạnh, huyện Ba Tri, tỉnh Bến Tre)

1. Ủng hộ qua Báo VietNamNet: Ghi rõ ủng hộ Phạm Minh Truyền Em con anh Phạm Văn Liêu

Chuyển khoản: Báo VIETNAMNET

Số tài khoản: 0011002643148. Sở giao dịch Ngân hàng Ngoại Thương Việt Nam - 198 Trần Quang Khải, Hà Nội

- Chuyển khoản từ nước ngoài: Bank account: VIETNAMNET NEWSPAPER

- The currency of bank account: 0011002643148

-Bank:- BANK FOR FOREIGN TRADE OF VIETNAM

-Address: 198 Tran Quang Khai, Han//oi, Vietnam

-SWIFT code: BFTVVNVX

- Qua TK ngân hàng Viettinbank:

Chuyển khoản: Báo VietNamnet

Số tài khoản: 1020.1000.158.2330

Ngân hàng Vietinbank Hoàn Kiếm, Hà Nội

- Chuyển tiền từ nước ngoài:

Vietnam Joint Stock Commercial Bank for Industry and Trade, Hoan Kiem Brand

- Address:37 Hàng Bồ, Hoàn Kiếm, Hà Nội

- Swift code:ICBVVNVX122

2.Hoặc trực tiếp báo VietNamNet:

- Phía Bắc địa chỉ: tầng 3, tòa nhà C’Land, 156 Xã Đàn 2, phường Nam Đồng, quận Đống Đa, Hà Nội

- Phía Nam: Văn phòng đại diện báo VietNamNet phía Nam, số 51 Trương Định, P6, quận 3,TP.HCM. Điện thoại: 08.39309882 - Fax: 08.39309881

Email: banbandoc@vietnamnet.vn