{keywords}

Thi Ngọc Lan là cộng tác viên của VietNamNet. Chị làm thơ về tình yêu, về thế thái nhân tình. Thơ chị trữ tình, lãng mạn, nữ tính giàu cảm xúc giống như suối nhạc, thăng trầm và đằm thắm như người con gái Nam bộ rất chân tình nhưng cũng mạnh mẽ và quyết liệt.


  • Bây giờ tháng mấy rồi hở anh?
  • Chồi non biêng biếc ngủ trên cành
Hoa tuyết ngoài kia vẫn chưa tạnh
Ấp ủ miên man giấc mộng lành,

Bây giờ tháng mấy rồi hở anh?
Hương xưa như gió thoảng qua mành
Vò võ mình em trong trống vắng
Hẹn ước hôm nào đã úa hanh!

Bây giờ tháng mất rồi hở anh?
Đừng nỡ vô tâm đừng nỡ đành
Đêm đông cô liêu em góp nhặt
Dấu yêu hao gầy phủ rêu xanh,

Bây giờ tháng mấy rồi hở anh?
Ngủ ngoan tim nhé tự dỗ dành
Thôi đành trút bỏ niềm kiêu hãnh
Ưu sầu gửi lại ánh trăng thanh ...

Bây giờ tháng mấy rồi hở anh?
Tìm chút trong em phút mộng lành
Ngờ đâu chuốt phải toàn cay đắng
Rạn giấc mơ hồng gió cuốn nhanh!

Đón Giao thừa!

{keywords} 

Mây đùa xanh thắm gió vờn bay
Xuân sang én liệng khắp nơi này
Đất trời giao hoà khoe áo mới
Dang tay chào đón thoả bao ngày

Mai vàng chúm chím hé trên cây
Ngồi đun nồi bánh khói lan đầy
Xúm xít lắng nghe mẹ kể chuyện
Ánh lửa bập bùng ấm đêm nay

Thiếu nữ môi hồng má hây hây
Trai làng ca hát mân cỗ bày
Rộn ràng tưng bừng đón xuân mới
Pháo hoa rực rỡ nối vòng tay

Không giờ trái đất ngỡ ngừng quay
Cùng nhau chúc phúc tết xum vầy
Ngũ quả dưa hành câu đối đỏ
Xuân về hạnh phúc ngát hương say!