{keywords}
Những bông hoa nhỏ xinh thơm mộng mùa xa
Trong ánh sáng bình yên em lặng im ngồi ngắm
Qua rồi thời phân vân từng cánh
Yêu, không yêu e ấp ngập ngừng.

Hoa đã tím
Như lòng ai vậy
Âm thầm thương trong khuất nẻo đường đời
Hoa không nói nhờ sắc màu nói hộ
Như mắt em buồn mỗi độ nhớ anh.

Hoa đã nhạt
Lặng thầm không náo động
Sắc thời gian lả tả rụng bên đời
Ôi tiếng vọng của vui buồn sâu lặng
Có mơ hồ vụn vỡ những lời yêu.

Hoa phai phôi
Như mối tình hóa thành sương lẩn khuất
Quên nhau rồi
Chỉ kỉ niệm xót xa.

 

NÀY THÌ THU

{keywords}

Trái tim chuyếnh choáng heo may
Phiên hồn câm nín để cay mắt tình.

Luyênh loang hoa sữa hoạ hình
Mùa dâng tứ phía bên mình thu ơi.

Tháng Mười lành lạnh chơi vơi
Bàn tay nào đã xa xôi quá rồi.

Níu gì lơ lửng tình người
So đo bạc cả ánh cười đoá trăng.

Hồn như tơ lụa mỏng căng
Để heo may tới giăng giăng nỗi buồn.

Đỗ Thu Hằng