- Từng đau đớn tột cùng khi bố mẹ đều lìa xa bởi căn bệnh ung thư quái ác, giờ đây anh lại lần nữa phải chứng kiến cảnh đứa con bé bỏng đang ngày ngày lịm đi vì bệnh hiểm nghèo.

Từ khi biết cậu con trai 23 tháng tuổi bị ung thư máu đến nay, 4 tháng ròng, vợ chồng anh Lê Minh Quyền (làng Thổ Vị, xã Tế Thắng, huyện Nông Cống, Thanh Hóa) chưa khi nào chợp mắt tròn giấc.

Có những ngày anh phải tất tả ngược xuôi kiếm việc làm thêm tại Thủ đô để lượm từng đồng mua sữa cho con.

{keywords}
Hình ảnh bé Minh Đức những ngày mới nhập viện, u hạch nổi khắp người

Anh kể, phải gần 7 năm sau khi sinh cậu con trai đầu lòng vợ chồng anh mới có được bé Phạm Minh Đức. Cứ ngỡ hạnh phúc vuông tròn với 2 cậu con trai kháu khỉnh, không ai ngờ bi kịch lại ập đến với gia đình nhỏ của anh.

Bé Đức bị phát hiện ung thư máu từ tháng 12/2014, sau nhiều ngày nóng sốt rồi nổi hạch to như quả trứng.

Sau đợt truyền hóa chất 43 ngày, đến nay bé Đức đang phải điều trị theo phác đồ xâm lấn tại Bệnh viện Huyết học - Truyền máu Trung ương. Khuôn mặt bụ bẫm ngày nào giờ gầy tọp, tóc đỉnh đầu chỉ còn lưa thưa vài cọng. Các bác sĩ tiên lượng tình trạng của con rất xấu, sẽ phải điều trị dài ngày.

Nằm trong lòng mẹ, lúc lúc bé Đức lại giật mình, khóc rấm rứt. Chị Trương Thị Huyền, mẹ bé Đức nhìn con ngủ mà nước mắt cứ lăn dài.

Chị kể, mỗi đêm bé chỉ ngủ được tầm 2 tiếng, còn lại lúc nào cũng quấy khóc vì đau đớn. Nhiều đêm, sợ ảnh hưởng đến mọi người trong phòng, chị phải bế con ra ngoài hành lang ngồi đến sáng.

Hiện mỗi ngày bé Đức phải truyền 2 lọ hóa chất, cách ngày lại chọc tủy 1 lần. Hóa chất vào, bé Đức thiếp đi, nhiều lúc chị Huyền phải lay con dậy... Mỗi bữa, chị phải hút cháo, sữa vào xi lanh rồi bón cho con, nhưng cũng chỉ được 10ml.

{keywords}
Bé bị méo miệng, sụp mí những ngày điều trị tại Bệnh viện Huyết học - Truyền máu Trung ương

Từ ngày con bị bệnh, vợ chồng anh Quyền đã bán hết lợn, bò ở quê để ra Hà Nội chữa trị cho con. Số tiền vay mượn hơn 50 triệu cũng đã hết từ lâu. Cậu con trai 9 tuổi phải gửi hàng xóm chăm giúp.

Bản thân anh từng bị gãy cột sống khi làm thợ hồ từ 2009. Bệnh viện Việt Đức hẹn 2011 ra tháo nẹp nhưng vì hoàn cảnh gia đình khó khăn nên anh chưa tháo được. Giờ các công việc nặng anh không làm được. Lâu nay nguồn thu nhập chính của vợ chồng anh chỉ nhờ vài sào ruộng cằn ở quê.

Anh kể, bố mẹ anh đều lần lượt ra đi vì căn bệnh ung thư gan và ung thư vòm họng từ khi anh mới học cấp 3. "Giờ lại đến con tôi mắc căn bệnh quái ác này, tôi thấy tất cả như sụp đổ, không biết bấu víu vào đâu nữa". Nghĩ đến chặng đường phía trước, anh Quyền nhìn xa xăm, mắt ậc nước...

 

Mọi sự giúp đỡ xin gửi về:

1. Anh Lê Minh Quyền, làng Thổ Vị, xã Tế Thắng, huyện Nông Cống, tỉnh Thanh Hóa. ĐT: 0985862231

2. Qua Báo VietNamNet: Ghi rõ ủng hộ bé Lê Minh Đức con anh Lê Minh Quyền và chị Trương Thị Huyền

- Qua TK ngân hàng Vietcombank:

Chuyển khoản: Báo VIETNAMNET

Số tài khoản: 0011002643148. Sở giao dịch Ngân hàng Ngoại Thương Việt Nam - 198 Trần Quang Khải, Hà Nội

- Chuyển khoản từ nước ngoài:

- Bank account: VIETNAMNET NEWSPAPER

- The currency of bank account: 0011002643148

-Bank:- BANK FOR FOREIGN TRADE OF VIETNAM

-Address: 198 Tran Quang Khai, Han//oi, Vietnam

-SWIFT code: BFTVVNVX

- Qua TK ngân hàng Viettinbank:

Chuyển khoản: Báo VietNamnet

Số tài khoản: 1020.1000.158.2330

Ngân hàng Vietinbank Hoàn Kiếm, Hà Nội

- Chuyển tiền từ nước ngoài:

Vietnam Joint Stock Commercial Bank for Industry and Trade, Hoan Kiem Brand

- Address:37 Hàng Bồ, Hoàn Kiếm, Hà Nội

- Swift code:ICBVVNVX122

3.Hoặc trực tiếp báo VietNamNet:

- Phía Bắc địa chỉ: tầng 3, tòa nhà C’Land, 156 Xã Đàn 2, phường Nam Đồng, quận Đống Đa, Hà Nội

- Phía Nam: Văn phòng đại diện báo VietNamNet phía Nam, số 51 Trương Định, P6, quận 3,TP.HCM. Điện thoại: 08.39309882 - Fax: 08.39309881

Email: banbandoc@vietnamnet.vn


M.Anh