ung thư hệ tạo huyết

Cập nhập tin tức ung thư hệ tạo huyết

Câu hỏi nhói lòng của bé 8 tuổi mắc bệnh ung thư

 Chị bảo nỗi đau này để mình chị mang, chị không muốn cậu con trai của mình phải lo lắng thêm nữa.

Cha bật khóc xin lỗi vì không đủ tiền mua thuốc cho con

Vừa nhắc tới cậu con trai, chị lại ứa nước mắt. Người mẹ bất lực khi chứng kiến các cơn đau hành hạ con, giờ đây lại khổ sở khi không biết kiếm đâu ra tiền cho con chữa bệnh

Tay cha chai sạn lo không cứu được con ung thư máu

Những đồng tiền công ít ỏi người cha kiếm được không thể đủ cho cô con gái chữa bệnh. Nhìn con đau nhức khóc lóc, người mẹ lại không cầm được nước mắt. 

Bé Nhã Vy ung thư máu được bạn đọc tiếp thêm sức mạnh

Cầm số tiền là tấm lòng chia sẻ, yêu thương của bạn đọc Báo VietNamNet gửi tặng con gái, chị Nguyễn Thị Hoa không khỏi xúc động. Đó là nguồn động viên, khích lệ tinh thần đầy ý nghĩa cho gia đình trong lúc khó khăn.

Bé gái Mông ôm đầu khóc cầu cứu

Anh không thôi ám ảnh khi chứng kiến cảnh con gái ôm đầu, gào khóc trong đau đớn. Bất lực, anh chỉ biết ôm lấy con vào lòng mà vỗ về, giọt nước mắt mặn chát ở đầu môi..

Bà nội gạt nước mắt xin cứu cháu ung thư máu

Dù sức lực chẳng còn bao nhiêu, lại đau yếu thường xuyên nhưng bà nội vẫn cố gắng chăm cháu để cha mẹ bé đi kiếm tiền lo chữa bệnh cho con. Bà lo từng miếng cơm, ngụm nước, chưa lúc nào rời cháu nửa bước.

"Nội ơi sao con cứ đau hoài?"

Câu nói ngây thơ của đứa cháu nội làm lòng bà nhói đau. Ôm cháu vào lòng, hai bà cháu cứ nấc lên từng hồi.

Ước muốn làm bác sĩ chữa bệnh cho mình của cậu bé ung thư

Cậu bé muốn trở thành bác sĩ, để có thể tự chữa bệnh cho bản thân mình và những người khác. Liệu với ước mơ trong sáng của cậu bé ấy có thành hiện thực, trong khi cha mẹ đang rất khó khăn...

Cha mẹ nghèo kiếm đâu 10 triệu một tháng cứu con

Thấy con chịu thuốc khỏe lên, chị Ý lo nhiều hơn mừng bởi số tiền cho mỗi toa thuốc quá lớn. Nhiều đêm trằn trọc không ngủ được, chị cứ mở mắt ra lại nghĩ tới tiền thuốc của con.

Lũ ngập đến nhà, con ung thư cầu cứu

Nhiều lần chị phải chạy đôn chạy đáo khắp làng trên, xóm dưới để vay mượn cho đủ số tiền mua toa thuốc ngoài danh mục bảo hiểm y tế cho con.

Cha nghèo bán nốt chiếc xe máy mong giữ mạng sống cho con

Hai vợ chồng chỉ có duy nhất một sào đất để cấy 2 vụ lúa mỗi năm, nếu được mùa thì cũng chỉ đủ ăn trong vài 3 tháng. Nay gia đình nghèo ấy lại thêm một đứa con mang bệnh không tiền chữa...

Ánh mắt buồn của cậu bé có số phận trớ trêu

Bao nhiêu tiền anh chị chắt chiu, dành dụm từ mồ hôi công sức của mình, đã đổ ra hết để chữa bệnh cho cậu con trai duy nhất. Số tiền đó mau chóng hết, nhưng căn bệnh quái ác vẫn còn dai dẳng.