tấm lòng nhân ái

Cập nhập tin tức tấm lòng nhân ái

Nam thanh niên 17 tuổi gặp tai nạn, cần giúp gấp 50 triệu đồng viện phí

Thương cha mẹ vất vả, Trần Anh Kiệt (17 tuổi) xin nghỉ học để chở nước đá thuê, kiếm tiền phụ giúp gia đình. Đi làm chưa đầy 2 tháng, em gặp nạn dẫn đến chấn thương sọ não.

Vợ gom nhiều ngày không đủ 2 triệu đồng viện phí cho chồng

Từ vết thương nhỏ ở lòng bàn chân, anh Nguyễn Thanh Phương bị nhiễm trùng uốn ván. Vợ anh đi lượm ve chai, rửa bát thuê, chẳng cách nào lo xuể tiền viện phí.

Vợ chồng đều suy thận, con thơ 2 tháng tuổi khát sữa

Những ngày anh Năng nằm viện, vợ anh ở quê vẫn không hay biết, ngày ngày ngóng chờ chồng gửi tiền về để đi chạy thận và mua sữa cho con.

Bi kịch của người đàn ông bán vé số bị liệt cả 2 chân

Trong khi những bệnh nhân chung phòng đều có người chăm sóc, anh Nhứt lại đơn độc một mình chống chọi với bệnh tật. Càng buồn hơn là anh chẳng có tiền đóng viện phí.

Chị gái bất lực vì không có 20 triệu đồng đóng viện phí cho em

Gần 1 tháng nay, ngày nào chị Nguyễn Thị Yến cũng như ngồi trên đống lửa. Em trai của chị là Nguyễn Trung Bằng bị ngã gãy xương, chi phí điều trị quá lớn.

Bé gái 14 tuổi phải nghỉ học để chăm sóc mẹ ung thư

Căn bệnh ung thư đại tràng đến quá bất ngờ, chị Yến từ người khoẻ mạnh, hoạt bát nay chỉ còn da bọc xương, bụng to như cái trống. Con gái út 14 tuổi đành phải nghỉ học chăm sóc mẹ, bên mẹ từng giây.

Ông Trần Văn Thành được bạn đọc ủng hộ gần 65 triệu đồng

Toàn bộ số tiền do bạn đọc ủng hộ cho ông Trần Văn Thành thông qua Báo VietNamNet đã được đóng tạm ứng viện phí để ông điều trị lâu dài.

Gia đình bé Mơ Thọe đón nhận điều bất ngờ sau bài viết của Báo VietNamNet

Ngoài số tiền do bạn đọc ủng hộ, bé Mơ Thọe còn được một nhà hảo tâm hỗ trợ máy lọc máu nhân tạo. Vì vậy, dù chưa hết tuổi nhi đồng nhưng con đã có thể về quê để chạy thận.

"Chúng tôi rất biết ơn các nhà hảo tâm đã thương giúp"

Chú Lê Tuấn Kiệt, người cha trong bài viết "Con lớn bò lết quanh nhà, con nhỏ tai nạn liệt giường khiến cha nghèo kiệt quệ" không kìm được xúc động khi đón nhận tấm lòng của bạn đọc.

Gia đình chị Nguyễn Thị Hồng Vương cảm ơn bạn đọc đã thương xót

Do bệnh tình quá nặng, chị Nguyễn Thị Hồng Vương đã không qua khỏi. Số tiền gần 39 triệu đồng do bạn đọc ủng hộ được gia đình dùng để trả nợ một phần viện phí.

Bạn đọc ủng hộ gần 260 triệu đồng đến bé Nguyễn Thị Duyên

Câu chuyện về cô bé Nguyễn Thị Duyên bị suy thận mãn giai đoạn cuối "sợ chết và ước được sống như người bình thường" mới đây đã lay động nhiều trái tim bạn đọc.

Bé Phạm Viết Huy được bạn đọc ủng hộ hơn 52 triệu đồng

Vừa qua, chị Nguyễn Thị Thành, mẹ của bé Phạm Viết Huy đã có mặt tại văn phòng Báo VietNamNet để nhận tấm lòng của bạn đọc dành cho con trai.

Vợ oằn mình "gánh" viện phí cho chồng, nuôi con thiểu năng trí tuệ

Trong tiếng nấc nghẹn, chị Ngọc giãi bày nỗi bất lực khi gánh trên vai áp lực viện phí của chồng, tiền trọ, tiền ăn học của 2 con, chỉ bằng lương công nhân hơn 4 triệu đồng.

Con trai 6 tuổi cần gấp 50 triệu đồng để xạ trị nhưng cha mẹ hết đường xoay sở

Chỉ còn gần 1 tháng nữa là đến lịch xạ trị cho con, thế nhưng cha mẹ của Võ Thanh Vàng đã lâm vào đường cùng, chẳng còn nơi nào để tiếp tục vay mượn.

Khát khao sống cháy bỏng của người phụ nữ gần 30 năm bị bệnh tật bủa vây

Gần 30 năm chịu đựng nỗi đau thể xác lẫn tinh thần do căn bệnh hiểm nghèo gây ra, chị Đồng Tâm vẫn luôn đặt hy vọng vào cuộc sống.

Báo VietNamNet tiếp tục đóng viện phí cho 2 bệnh nhân khó khăn

Trong khi sức khỏe của chị Huỳnh Hiền Nhỏ đã ổn định, được xuất viện về nhà, thì anh Trần Mạnh Tuấn vẫn cần phải điều trị lâu dài.

Không có người thân, cụ ông 74 tuổi bị chấn thương sọ não cần giúp gấp

Ở tuổi xế chiều, cụ ông Quách Đạc phải neo đơn trên giường bệnh, sự sống trước mắt còn phụ thuộc vào lòng tốt của cộng đồng.

Trao gần 27 triệu đồng đến ông Hoàng Thi

Đại diện Báo VietNamNet vừa trao 26.924.000 đồng do bạn đọc ủng hộ đến ông Hoàng Thi.

Anh Thái Vũ Khanh được bạn đọc ủng hộ hơn 100 triệu đồng

Trước đó, để kịp thời giúp đỡ anh Thái Vũ Khanh chi phí điều trị, Báo VietNamNet đã trao đợt 1 số tiền hơn 65 triệu đồng. Mới đây, đại diện báo đã có mặt tại bệnh viện trao tiếp hơn 35 triệu đồng do bạn đọc ủng hộ cho anh.

"Con sợ chết lắm, chỉ ước được sống như người bình thường thôi"

“Mỗi lần chạy thận là con phải rút ra cả lít máu để lọc, cơ thể nhức mỏi lắm cô ơi, nhưng nếu không được chữa thì con sẽ chết. Con sợ chết lắm, mà mẹ con hết tiền rồi”, Nguyễn Thị Duyên tâm sự.