nhà văn Di Li

Cập nhập tin tức nhà văn Di Li

Câu chuyện Ấn Độ: Cực giàu, cực nghèo, cực giỏi, cực độc

Chưa biết khi nào thảm hoạ Covid-19 mới chấm dứt ở Ấn Độ? Chừng nào, vẫn còn một quốc gia thất thủ vì đại dịch thì cả thế giới vẫn chưa thể lạc quan. Nếu có các biến chủng mới, vắc-xin hiện nay cũng không giải quyết được.

Nhà văn Di Li ra sách ẩm thực vì... ham ăn

"Trong những giấc mộng đầy thèm khát và tràn ngập đồ ăn thức uống, tôi tỉnh thức, tôi u mê và lú lẫn giữa thực và ảo, giữa quá khứ và hiện thực nên đã cho ra đời 2 cuốn sách này", nhà văn Di Li chia sẻ.

Theo chân nhà văn Di Li khám phá bình minh ở Sahara

Di Li là một trong số không nhiều người Việt đã may mắn được đặt chân lên sa mạc lớn nhất thế giới và chị đã mang Sahara vào trong cuốn du ký mới nhất của mình, mang tên “Bình minh ở Sahara”.

Và tuyết đã rơi ngoài cửa sổ - xách ba lô lên và đi cùng Di Li

Và tuyết đã rơi ngoài cửa sổ là những câu chuyện trải dài từ Doha, Vũ Di Sơn, Lệ Giang, Cao Hùng, Tam Giác Vàng, Yangon, Daegu, Kota Kinabalu cho đến Heerlen, Szentendre, Vienne, Prague…Độc giả có thể du lịch qua từng trang sách của nhà văn Di Li

Cô gái bị xâm hại viết tự truyện: đi qua những đêm mất ngủ

Sandy xúc động kể: “Không ngờ, có rất nhiều những cảnh ngộ tương tự đã nhắn tin để cám ơn cuốn sách nhỏ 'Cát hay là Ngọc'. Có lẽ, em đã được bù đắp phần nào khi mang lại sự an ủi nhỏ nhoi cho những thân phận khác".

Truyện của nhà văn Di Li được dịch sang tiếng Hà Lan

 Tập truyện “Cocktail” được nhà thơ, dịch giả Hà Lan Dick Gebuys dịch sang tiếng Hà Lan. Đây cũng là lần đầu tiên một tập truyện của nhà văn Việt Nam được dịch sang tiếng Hà Lan.

Sách bán được 3,3 triệu bản không có tên tác giả

"Ở Việt Nam, bất kể sách in vài trăm cuốn thì tác giả cũng muốn tên mình trang trọng trong cuốn sách thế mà không hiểu sao tác giả của Ulysses Moore lại không cho tên mình vào cuốn này?"