khách du lịch nước ngoài

Cập nhập tin tức khách du lịch nước ngoài

Bản tin sáng VietNamNet (14/11/2021)

Phó Thủ tướng chỉ đạo xử lý vụ 22.000 lon sữa cứu trợ; Khách Tây đổ đến Việt Nam; Huyện Lệ Thủy không thể thống kê số tiền ca sĩ Thủy Tiên từ thiện… là những thông tin nổi bật và quan trọng trong ngày.

Từ chối tàu 1.000 khách, chống dịch nhưng đừng đóng cửa

Hơn 1.000 khách châu Âu trên tàu Aida Vita bị từ chối nhập cảnh Hạ Long dẫn đến việc tàu quyết định hủy toàn bộ 3 cảng còn lại của Việt Nam là Đà Nẵng, Nha Trang và TP.HCM.

Đâu chỉ ‘mất mặt’ với bên ngoài, chuyện đáng lo hơn nhiều!

Nhìn cái lợi trước mắt cho mình thông minh hơn người rồi gian dối lừa gạt, rồi hỉ hả thì quả là sai lầm nghiêm trọng.

 

 

Ông chủ homestay bối rối khi khách Tây gọi khăn tắm

Anh Guyện chia sẻ: "Chúng tôi quanh năm chỉ sống với núi, với rừng không được học hành gì nhiều, ngoại ngữ càng không biết. Có hôm khách hỏi khăn tắm thì tôi lại mang dầu gội đầu ra… ".

Hướng dẫn viên cho khách Tây kể chuyện kiếm tiền tỷ, mua nhà phố cổ

So với hướng dẫn cho khách du lịch nội địa thì hướng dẫn viên cho khách Tây được xem là sang chảnh hơn. Bởi dẫn khách Tây, thu nhập của hướng dẫn viên cao hơn và thái độ khách Tây ứng xử văn minh hơn… ”.

Bánh rán 700 ngàn, bữa ăn 700 triệu: Những cú 'chặt chém' khách Tây

Thấy người nước ngoài nhiều tiền, không biết tiếng, lại xa lạ nơi đất khách quê người, một số tiểu thương nổi lòng tham, “chặt chém” khách với giá cắt cổ.

Xúc tiến du lịch Bắc Kinh tại Hà Nội

Ông Ngô Hoài Chung, Phó Tổng cục trưởng Tổng cục Du lịch, cho biết: "5 tháng đầu năm 2017, lượng khách quốc tế đến Việt Nam đạt 5,2 triệu lượt, trong đó khách Trung Quốc chiếm 1,57 triệu lượt, tăng 55,7% so với cùng kỳ.

Hà Nội: Nhóm bán chuối 'chặt chém' khách Tây tái xuất

Với vài ba quả chuối hoặc vài miếng dứa (thơm) gọt sẵn, du khách phải mua với giá cả trăm nghìn đồng. Tình trạng đang diễn ra phổ biến, bất kể ngày đêm tại một số điểm tham quan du lịch giữa thủ đô.

Phố Tây chuyên thu tiền đô trên đỉnh Đệ nhất hùng quan

Cả khu phố tây hình chữ C ôm hết vòng cua trên đỉnh đèo Hải Vân hình thành sau ngày lão nhà thơ Lại Phiền Hà lên khai sơn phá thạch gần 3 thập kỷ trước giờ trở thành khu phố nhộn nhịp mở cửa đón khách Tây.