họp họ

Cập nhập tin tức họp họ

"Họp họ, tôi phải ngồi chiếu dưới vì vợ sinh con một bề"

Nói có mặt mẹ con đứng cạnh đây, đàn bà đi làm dâu cũng chỉ là đẻ thuê cho nhà chồng thôi. Không đẻ được con trai thì để người khác nó đẻ. Việc gì phải khổ sở để cả họ khinh miệt mang tiếng cả bố mẹ”.

Họp họ cuối năm, dâu trưởng bị ép sinh con thứ 5

Mỗi lần họp họ, các cụ cao niên lại mang chuyện sinh con trai ra để ép anh. Vì thế, lần nào họp xong anh cũng hậm hực với tôi khiến chúng tôi mâu thuẫn và giận hờn đến mức chỉ muốn bỏ nhau.

Tôi chăm nhân tình của chồng đẻ 3 tháng trời mà không hề biết

Anh đã đưa cả nhân tình về ăn ở, sinh con ngay tại nhà của chúng tôi dưới các mác “em gái họ”.

Anh em đại chiến đòi từ mặt vì tranh chấp "cái ao"

Tôi nói xây nhà thờ họ phải có số đỏ mới xây, thế là xảy ra cãi vã. Ông chú họ chi 3 hăng hái cậy quyền nói không ra gì rồi đòi “từ mặt nhau”. Chưa hết ông ấy còn đuổi anh tôi khỏi họ. 

Bỏ họp họ - con cháu ra đường không nhớ mặt nhau

Ông Hoàng Kim Chất - trưởng tộc họ Hoàng ở xã Sơn Nga, Cẩm Khê, Phú Thọ phân tích về những giá trị nhân văn sâu sắc của truyền thống họp họ

Họp họ dắt dây… cần cảnh giác

Chia sẻ với Góc nhìn thẳng, GS Trần Ngọc Vương cho rằng, trước sự phát triển mạnh mẽ hoạt động họp họ, cần có nghiên cứu chuyên sâu cả về mặt tích cực và tiêu cực để có chính sách xã hội phù hợp.

Nữ tiến sỹ: "Họp họ - Đàn ông uống rượu cả ngày"

“Bầy biện cơm nước mệt mỏi vất vả là của phụ nữ, còn đàn ông ngồi uống rượu với nhau cả ngày cả buổi là hình ảnh rất quen thuộc”, nữ tiến sĩ phẫn hộ cho rằng họp họ là truyền thống lạc hậu, gia trưởng

Người dưng... nhận họ để xin dự án, "chạy" công chức

Bác quan chức kia trở thành tâm điểm của buổi họp họ. Bác ngồi chưa nóng ghế mà hết người này đến người kia đến chào hỏi, giới thiệu. Có người chỉ đến họp họ... để nhờ bác này tác động cho mấy dự án

Họp họ, 2 cụ 80 choảng nhau chảy máu miệng

Cuộc ăn uống được tổ chức long trọng bỗng trở thành 1 bãi chiến trường. Bát đũa bị trưng dụng làm vũ khí đánh nhau. Người nọ choảng người kia sứt đầu mẻ trán. 2 cụ ông 80 cũng đánh nhau chảy cả máu miệng

Nỗi khổ của giám đốc phải "chui lủi" trốn họp họ

Mang mác "đại gia" nhưng tôi ớn lạnh mỗi khi đến ngay họp họ. Tâm sự của một giám đốc ở Nam Định

Họp họ: Ăn trăm mâm cỗ rồi khoe của, đá xéo

Họp họ mỗi năm tổ chức một lần nhưng con cháu chỉ đến khoe của, ăn uống, đá xéo nhau rồi ai về nhà nấy.