hảo tâm

Cập nhập tin tức hảo tâm

Vợ chồng Vĩnh Long xây nhà nuôi bệnh nhân chạy thận miễn phí

Hai vợ chồng ở miền Tây xây dựng nhà rồi "mời" những bệnh nhân chạy thận về sống, miễn phí việc ăn uống.

Toa thuốc trên 10 triệu mỗi tháng, mẹ nghèo khóc lặng

- Bé Mai Trần Mỹ Tiên mang trong mình căn bệnh bạch cầu lympho cấp (ung thư máu) đang rất cần được giúp đỡ để có tiền điều trị

Mẹ ơi đừng khóc, con không còn tinh thần chữa bệnh!

-Chị Ngọc Ánh nói với con: "Con cho mẹ khóc nốt lần này nữa, mẹ khóc cho nhẹ lòng. Sau này mẹ sẽ không khóc nữa, mẹ con mình cùng cố gắng vượt qua".

Cô gái xin dân mạng cứu cha, một đêm 300 người ủng hộ hơn tỷ đồng

Một phụ nữ tại phía đông nam Trung Quốc đã hoàn trả 300.000NDT (hơn 1 tỷ đồng) cho 300 người đã quyên góp tiền cho cô cách đây bốn năm.

Trao hơn 15 triệu cho anh Chuyên tiếp tục chữa bệnh

Từ một người đàn ông khỏe mạnh, giờ anh Chuyên phải giam mình trong bốn bức tường với đôi chân không còn nguyên vẹn. Hi vọng sống của người đàn ông tàn tật này vẫn còn le lói...

Du học sinh Việt kể 'điều ngượng' trên đất Mỹ

Ai cũng biết người Mỹ thẳng thắn và lịch thiệp nhưng ít người biết rằng con người ở quốc gia số 1 thế giới này còn rất hảo tâm.

Nhiều vòng tay ôm trọn người đánh đàn bên sông Hậu

"Tấm ván làm đàn có triệu chứng hư rồi anh ạ. Phải tìm miếng khác thôi nhưng hiện thời vẫn chưa nỡ bỏ nó. Nó đã theo tôi mấy chục năm nay, cất lên tiếng đàn giúp tôi mưu sinh. Làm sao rời được nó ?".

Bạn đọc ủng hộ các hoàn cảnh khó khăn 10 ngày đầu tháng 12/2015

Trong 10 ngày đầu tháng 12/2015, Ban Bạn đọc Báo VietNamNet đã nhận được số tiền  111,352,570 đồng giúp đỡ các hoàn cảnh khó khăn được đăng trên VietNamNet của các cá nhân và đơn vị sau.

Bệnh viện Nhi cảnh báo về làm từ thiện đúng cách

Nhiều đối tượng tự ý vào phòng bệnh với danh nghĩa kêu gọi từ thiện, nguy cơ ảnh hưởng tới an ninh của thân, bệnh nhi, lo ngại nhà hảo tâm bị lạm dụng, Bệnh viện Nhi Đồng 1 liên tục cảnh báo…

Vợ chồng nghèo tuyệt vọng vì hai con mắc bệnh lạ

Ngày 30/3, vợ chồng anh Nguyễn Văn Trung (34 tuổi, ngụ số 19/4, KP Đông A, Đông Hòa, Dĩ An, Bình Dương) cho biết, do phải lo chữa trị cho hai con mắc bệnh lạ, gia đình đang rơi vào cảnh túng thiếu, cơ cực...