Ngày 1/8, mạng xã hội Facebook lan truyền hình ảnh một chiến sĩ CSGT thắp nén nhang trước hài cốt liệt sĩ đang trên đường trở về quê hương. Nhiều người đã bình luận cảm kích hành động của chiến sĩ CSGT này.

Chiều nay, trao đổi với VietNamNet, Đại úy A Lăng Mạnh Hùng - Đội CSGT số 2, Phòng CSGT (Công an tỉnh Quảng Nam) cho biết, anh cùng tổ công tác vẫn còn bồi hồi về giây phút thắp nén nhang cho liệt sĩ trở về quê hương.

Đại úy A Lăng Mạnh Hùng thắp hương cho liệt sĩ. Ảnh: C.S.

Đại úy Hùng chia sẻ, khoảng 11h30 trưa nay, anh cùng 2 cán bộ Đội CSGT số 2 đang tuần tra trên Quốc lộ 14B, đến địa phận xã Đại Sơn (huyện Đại Lộc, tỉnh Quảng Nam) thì phát hiện một xe khách đậu bên đường.

“Đằng sau xe có một hài cốt được phủ bằng quốc kỳ, bên cạnh là mâm cơm soạn sẵn. Chúng tôi sang thăm hỏi và biết đây là liệt sĩ được đưa từ tỉnh Kon Tum về quê hương Nghệ An.

Xin phép gia đình, tôi đại diện tổ công tác thắp nén nhang cho liệt sĩ để bày tỏ lòng biết ơn sự nằm xuống bảo vệ Tổ quốc của liệt sĩ”, Đại úy Hùng chia sẻ.

Sau khi thắp nén nhang cho liệt sĩ, tổ công tác ngỏ ý mời đoàn đưa hài cốt liệt sĩ về quê ăn bữa cơm trưa.

Mâm cơm cúng liệt sĩ (Ảnh: C.S.)

Đại úy Hùng nói: “Lúc đó người nhà xin chụp ảnh làm lưu niệm, tôi cũng sẵn lòng. Chiều hôm nay thấy mạng xã hội lan truyền hình ảnh nên khá bất ngờ. Với chúng tôi, hành động trên như tri ân đến các anh hùng liệt sĩ đã nằm xuống, thắp nén nhang để tỏ lòng biết ơn sâu đậm”.

Người nhà liệt sĩ chụp ảnh cùng chiến sĩ CSGT. Ảnh: C.S.

Thượng tá Phan Thanh Hồng, Trưởng Phòng CSGT (Công an tỉnh Quảng Nam) chia sẻ, những hành động như trên cần được nhân rộng với tình cảm uống nước nhớ nguồn.

“Với CSGT, không chỉ làm nhiệm vụ tuần tra, kiểm tra, xử lý vi phạm mà việc hỗ trợ người dân và những hành động biết ơn người nằm xuống luôn được chúng tôi đặc biệt quan tâm. Việc thắp nhang tỏ lòng biết ơn những người nằm xuống vì Tổ quốc luôn là cử chỉ đẹp của người CSGT”, Thượng tá Hồng cho biết.

Nguyễn Công Sáng, Võ Thị Thu, Trần Bích Hạnh, Tạ Ngọc Huy Linh, Vũ Việt Bảo Phùng