Sau nhiều lần gọi điện nhưng “chồng” không nghe máy, Nguyễn Thị Ngọc Dung tức giận, thủ con dao Thái Lan vào túi đi tìm chồng. Trong lúc xô xát, Dung rút dao đâm chết “chồng” mình…

TIN BÀI KHÁC


Ngày 26/3, Tòa phúc thẩm TAND Tối cao tại TP.HCM đã bác đơn kháng cáo, y án sơ thẩm tuyên phạt Nguyễn Thị Ngọc Dung (tự Tiểu Nhị, 25 tuổi, ngụ Bình Dương) mức án 17 năm tù về tội “giết người”. Theo nội dung vụ án, mặc dù cả hai đã có gia đình nhưng Nguyễn Thị Ngọc Dung và anh Nguyễn Hoàng Khái vẫn chung sống như vợ chồng tại tổ 1, khu phố 8, thị trấn Uyên Hưng, huyện Tân Uyên, tỉnh Bình Dương.

Bị cáo Nguyễn Thị Ngọc Dung tại tòa

Tối 20/9/2011, sau khi đi làm về anh Khái có ra nhậu cùng bạn trước cửa hàng điện thoại di động Hoàng Sơn số 045/A, khu phố 2, thị trấn Uyên Hưng. Thấy “chồng” đi làm muộn chưa về nên Dung nhiều lần điện thoại, nhắn tin nhưng anh Khái không trả lời. Khoảng 23 giờ cùng ngày, Dung tiếp tục gọi điện nhiều lần thì được anh Khái cho biết đang ngồi nhậu cùng bạn tại địa điểm trên. Nghe xong, Dung liền lấy một con dao Thái Lan bỏ vào túi quần rồi rủ thêm một người bạn chở đi tìm “chồng”.

Đến nơi, Dung xông vào nắm áo, kéo Khái ra phía sau và nói “Mày ra đây tao nói chuyện”. Cho rằng “vợ” quá đáng, anh Khái đứng dậy dùng tay tát vào mặt Dung. Trong lúc hai bên xảy ra xô xát, Dung rút dao đâm một nhát vào ngực trái “chồng” rồi lên xe bỏ đi. Nạn nhân được mọi người đưa đi cấp cứu nhưng đã tử vong vì vết thương quá nặng.

Tại tòa, Dung cúi đầu thừa nhận mọi hành vi phạm tội. Lý giải cho hành vi giết người, Dung khai do anh Khái không chịu nghe điện thoại, bị cáo nghi ngờ “chồng” có người đàn bà khác nên mới tức giận thực hiện hành vi phạm tội trong lúc không thể kiềm chế bản thân. Bị cáo xin được xem xét, giảm nhẹ hình phạt. Tuy nhiên, sau khi nghị án, Hội đồng xét xử đã bác đơn kháng cáo xin giảm nhẹ hình phạt, giữ nguyên mức án 17 năm tù đối với Dung về tội “giết người”.

M.Phượng