- Một tiếng động lớn phát ra từ cuối dãy phòng trọ. Ngay sau đó, tiếng kêu cứu vang lên. Bên trong căn phòng trọ, bà mẹ trẻ và đứa con thơ bị chiếc bồn đựng nước đè trúng…

Chiều ngày 4/9, trong cơn mưa lớn kèm lốc xoáy, một tai nạn hi hữu đã xảy ra tại dãy phòng trọ số 4/7/1 đường số 3 (P. Hiệp Bình Phước, Q. Thủ Đức, TPHCM). Chiếc bồn nước 1.500 lít bằng inox từ trên tầng 4 của căn nhà kế cận bị lốc cuốn rơi xuống, trúng phòng trọ đè bẹp 2 mẹ con.

{keywords}

Bồn nước 1500 lít rơi giữa phòng trọ, khiến cháu bé 8 tháng tử vong.


 Từ tiếng động mạnh và tiếng kêu cứu vang lên, mọi người chạy đến. Trước mắt chiếc bồn rơi thủng mái lọt ngay giữa phòng. Bên dưới, người mẹ đang vùng vẫy nhưng không thể thoát ra được.

Bà con đã chung tay nâng bồn nước kéo 2 mẹ con ra ngoài. Chị Ly (người mẹ khoảng 30 tuổi) bị thương nặng và cháu Phạm Ngô Quỳnh Ngân (8 tháng tuổi) tử vong.

Chị Ly được chuyển ngay đến bệnh viện cấp cứu.

Công an quận Thủ Đức và chính quyền phường Hiệp Bình Phước đã đến hiện trường lập biên bản xử lý vụ việc.

  • Trần Chánh Nghĩa