- Những khoảnh khắc tuyệt đẹp về tinh thần dân tộc, tình đồng chí, đồng đội và tình yêu trong lễ diễu binh, diễu hành sáng 2/9.

{keywords}

Hình đẹp của Trung tướng Võ Văn Tuấn, Phó tổng tham mưu trưởng QĐND Việt Nam


{keywords}

Một chiến sĩ công an bế em nhỏ đang vẫy cờ chào đón ngày Quốc khánh. Ảnh: Otofun

{keywords}
 Người lính âm thầm che mũ cho cháu nhỏ trong suốt biểu diễu binh trên phố Tràng Tiền. Ảnh: Phạm Mỹ

{keywords}
Bữa cơm vội trước giờ diễu binh, diễu hành. Ảnh Otofun

{keywords}

Những giọt mồ hôi trên má một chiến sĩ Ảnh: Nam Trần/Tuổi trẻ


{keywords}
Dù mệt, nắng nóng nhưng nữ chiến sĩ vẫn nở nụ cười

{keywords}
Một chiến sĩ trong đoàn diễu binh kiệt sức khi đến đoạn Tràng Tiền nhanh chóng được đồng đội dìu nghỉ. Nhiều người cảm phục vì đến đoạn này, rất nhiều chiến sĩ đã mệt nhưng đội hình vẫn rất đẹp. Ảnh: Tuấn Linh

{keywords}

Phút chia tay và tình yêu của lính. Ảnh: Phạm Tuyến/Tri thức trẻ.

{keywords}
Chào đồng đội. Ảnh: Nhị Tiến

{keywords}
CSGT phát nước uống cho người dân. Ảnh: An ninh thủ đô

{keywords}

Chị lao công vẫn cần mẫn với công việc của mình... Ảnh: Lưu Hoàng Nga/Tri thức trẻ.


{keywords}

Cụ Hoàng Thị Thìn (76 tuổi), một cựu quân nhân bị chiến tranh làm mất đi toàn bộ ký ức của một thời máu lửa. Cụ không nhớ mình đã từng chiến đấu ở đâu, năm bao nhiêu. Chỉ biết sau này khi đất nước hòa bình, cụ đã trở về nhà với mảnh đạn găm trong đầu. Cụ đi xem lễ diễu binh mong mỏi tìm lại chút ký ức nào đó từ thời chiến. (Ảnh: Minh Sơn/Vietnam+)

M.Đức - Lê Lam (tổng hợp)