- Thi thể cô gái trẻ bị xe ben cán nằm cạnh chiếc xe máy trên đường Lê Văn Khương khiến những người chứng kiến phải rơi nước mắt. Rất đông người thân của nạn nhân đã đến hiện trường chết lặng bên thi thể cô gái.

Vụ việc xảy ra lúc 12h, ngày 30/8, trên đường Lê Văn Khương, đoạn trước bến xe Thới An, phường Hiệp Thành, quận 12, TP. HCM.

{keywords}
Cơ quan công an khám nghiệm hiện trường vụ tai nạn thương tâm.

Thông tin ban đầu, vào thời điểm trên, xe máy BKS 76H2- 2812 do chị Phạm Ngọc Minh Đan (23 tuổi, quê Đắk Lắk) điều khiển, lưu thông trên đường Lê Văn Khương, hướng từ Hóc Môn đi quận 12.

Khi vừa qua đoạn trước khu vực bến xe buýt Thới An thì bất ngờ xảy ra va chạm với một xe máy chưa rõ thông tin BKS đang lao từ cây xăng bên hông bến xe buýt ra đường.

Cú va chạm mạnh khiến xe máy của chị Đan trượt nhoài hơn 2m, nạn nhân bị té ngã ra đường. Đúng lúc này, xe ben BKS 54Z-0688 lưu thông cùng chiều cán qua người khiến nạn nhân tử vong tại chỗ.

{keywords}
Rất đông người dân hiếu kỳ đến xem vụ việc.

Sau tai nạn, chiếc xe máy gây va chạm được cho là do một người phụ nữ khoảng 40 tuổi nhanh chóng tháo chạy khỏi hiện trường.

CSGT quận 12 nhanh chóng có mặt tại hiện trường để ghi nhận vụ việc.

{keywords}

Người thân nạn nhân sững sờ, chết lặng trước cái chết của chị Đan.

Tại hiện trường, trên mặt đường có nhiều vết cày, thi thể nạn nhân nằm kề chiếc xe máy bị hư hỏng, cách đó 50m chiếc xe ben đang dừng đậu bên trong lề đường.

Nhận được hung tin, nhiều người thân nạn nhân kéo đến hiện trường. Chứng kiến hiện trường cái chết của cô gái trẻ, họ chết lặng...

Ngoài ra, vụ việc cũng thu hút hàng trăm người dân hiếu kỳ vây kín.

Đến 14h30, cùng ngày, thi thể nạn nhân được chuyển đi. Hiện vụ việc đang được làm rõ.

Nguyễn Sỹ