- Trong 2 ngày xét xử vụ Lý Nguyễn Chung, bà Nguyễn Thị Chiến – vợ ông Nguyễn Thanh Chấn lặng lẽ xuất hiện, theo dõi phiên toà từ loa phát thanh ở ngoài.

Sau gần 2 ngày xét xử, một số tình tiết mới của vụ án đã xuất hiện. Bị cáo Lý Nguyễn Chung vẫn một mực khẳng định mình là hung thủ duy nhất ra tay sát hại chị Nguyễn Thị Hoan.

Trong khi đó, nhân chứng mới là bà Nguyễn Thị Thu Hà lại khẳng định 'Chung không phải là hung thủ của vụ án'.

Phía Luật sư bảo vệ quyền cho bị hại cũng đã đưa ra nhiều quan điểm cho rằng cần làm rõ nhiều tình tiết mới trong vụ án này, yêu cầu trả hồ sơ, điều tra lại.

{keywords}
 
 
{keywords}
Bà Chiến – vợ ông Nguyễn Thanh Chấn theo dõi phiên toà từ loa phát thanh ở ngoài
 
{keywords}
Bị cáo Lý Nguyễn Chung trong gần 2 ngày xét xử đều khẳng định mình là hung thủ duy nhất của vụ án. Cũng như ngày xét xử đầu tiên, hôm nay (22/7), Chung lên tiếng xin lỗi gia đình bị hại.
{keywords}
Bà Hà – nhân chứng bí ẩn của vụ án đưa ra nhiều lý do để chứng minh Lý Nguyễn Chung không phải là hung thủ của vụ án
{keywords}
Luật sư bảo vệ cho nạn nhân đề nghị trả hồ sơ điều tra lại với lý do: vụ án có quá nhiều tình tiết cần được làm rõ.
{keywords}
Mẹ nạn nhân – bà Hội - cũng cho rằng: Lý Nguyễn Chung không thể là hung thủ duy nhất của vụ án. Bởi thời điểm đó, Chung còn bé, chị Hoan lại cao lớn hơn
{keywords}
Đại diện VKS giữ quyền công tố tại toà đề nghị mức án cho Lý Nguyễn Chung là 12 năm tù. Vị này cũng khẳng định Lý Chung là hung thủ duy nhất của vụ án và bác bỏ những lời khai của nhân chứng Hà
{keywords}
Quang cảnh phiên toà sáng 22/7

 
{keywords}
An ninh được thắt chặt tại phiên toà
{keywords}
Bà Hà phải đi về dưới sự bảo vệ của lực lượng công an vì bị một số người theo dõi phiên toà từ bên ngoài doạ đánh.

Hoàng Sang - Phạm Hải