- Chiều ngày 6/7, một người đàn ông ngoài 30 tuổi mặc quần dài, áo sơmi ca rô đỏ bưng hộp cơm ngồi ăn dọc theo bờ kênh Tàu Hủ - Bến Nghé (P.Cầu Ông Lãnh, Q. 1, TP.HCM) với nét mặt đăm chiêu buồn bã.

Ăn xong, người này đứng lên đi qua đi lại vài lần, bất ngờ sụp người quì gối vái lạy tứ phía.

{keywords}
Người nhái đưa nạn nhân lên bờ
Nhiều người hiếu kỳ đứng theo dõi vẫn chưa hiểu người đàn ông này có ý đồ gì. Sau màn quì lạy, người đàn ông tiếp tục đứng lên qua lại vài vòng rồi đột nhiên leo nhanh qua rào sắt lao mình xuống dòng kênh.

Lúc này nước triều đang lên cao. Người đàn ông bơi được vài mét rồi chìm hẳn xuống kênh. Bà con chung quanh theo dõi vụ việc vội báo cho lực lượng cứu hộ. Nhiều người nhái được huy động đến hiện trường tìm kiếm.

Sau nhiều giờ tìm kiếm đến chiều tối cùng ngày thi thể nạn nhân đã được tìm thấy và đưa lên bờ, sau đó chuyển về nhà xác. Trong người nạn nhân không có giấy tờ tùy thân nên chưa rõ nhân thân.

Trần Chánh Nghĩa