- Do bị “phê” ma túy nên Quân không mặc được quần, cứ thế "tồng ngồng" đi lên tầng 2. Đến chiếu nghỉ tầng 1 và 2, con gái nuôi 20 tuổi của Hải thấy Quân không mặc quần đã kêu lên...

Ngày 6/7, TAND TP Hà Nội đưa bị cáo Trương Đại Thắng (SN 1975, ở Tây Hồ, Hà Nội) và Vũ Hồng Quân (SN 1969, ở Tây Hồ, Hà Nội) ra xét xử tội "Giết người".

Là kẻ từng nhiều lần vào tù ra tội, trưa ngày 24/7/2014, sau khi cùng ăn uống với Thắng và anh Vũ Hồng Hải (SN 972,  ngụ ở Ngọc Khánh, Ba Đình), Quân về nhà anh Hải chơi. 

{keywords}
Hai bị cáo tại tòa.

Chiều hôm đó, khi anh Hải đi lên tầng 2, Quân vào nhà vệ sinh ở tầng 1, dùng xi lanh tiêm heroin vào đùi. Do bị “phê” nên Quân không mặc được quần, cứ thế "tồng ngồng" đi lên tầng 2.

Đến chiếu nghỉ tầng 1 và 2, con gái nuôi 20 tuổi của anh Hải thấy Quân không mặc quần đã kêu lên. Nghe tiếng kêu, anh Hải chạy xuống. Thấy cảnh tượng khó chấp nhận đó, biết ông "bạn vàng" vừa sử dụng heroin trong nhà mình nên anh Hải đã tát và chửi Quân.

Sau khi phải tự tay mặc quần cho Quân, anh Hải đẩy Quân ra khỏi nhà. Bị "tống cố" khỏi nhà bạn, Quân dùng tay đấm vào đầu anh Hải. Hai người vừa đi ra phố Đào Tấn vừa tiếp tục xô đẩy nhau khiến Quân bị chảy máu ở mũi.

10 phút sau, khi anh Hải đã về, Quân đứng ở vỉa hè gọi điện thoại cho Thắng nói: “Nó đâm anh bét nhè, mày đến đây đi nhớ mang theo dao nhé”. Thắng đồng ý, đem theo túi vải bên trong có dao chọc tiết lợn và rìu đến gặp Quân rồi cả hai quay lại nhà Hải.

Thấy cửa khóa, hai tên đứng ngoài cửa chửi vọng vào, thách thức chủ nhà. Đứng trên lan can, anh Hải cầm gạch và chậu cây cảnh ném xuống nhưng không trúng ai.

Đến 16h cùng ngày, Quân và Thắng bỏ đi. Lúc này, anh Hải mở cửa, cầm tuýp inox đuổi theo, vụt về phía Thắng. Thắng dùng tay trái cầm dao chọc tiết lợn chống đỡ, tay phải cầm rìu bổ vào gáy anh Hải.

Trong khi xô xát, anh Hải tiếp tục bị Quân và Thắng lao vào chém khiến nạn nhân ngã dưới lòng đường. Quân cầm dao đâm vào ngực trái khiến anh Hải ngất đi. Trước khi bỏ đi, cả hai còn đâm chém nhiều nhát vào đầu, mặt nạn nhân. Gây án xong cả hai bỏ trốn.

Về phía nạn nhân, do được cấp cứu kịp thời nên may mắn thoát chết. Đến ngày 25/7/2014, hai kẻ sát nhân đã đến công an đầu thú.

Tại phiên tòa ngày 6/7, Quân phải nhận mức án 16 năm tù giam, trong khi Thắng bị phạt 15 năm tù giam vì cùng tội Giết người.

T.Nhung