- Sau 3 tháng được trồng thay thế hàng cây cổ thụ, hơn 100 cây mỡ trên đường Nguyễn Chí Thanh (Hà Nội) hầu như không mọc lá. Một số cây lưa thưa vài chiếc lá úa héo, còn lại hầu hết chỉ là những cành khô nứt nẻ, bong tróc vỏ.

Trồng cây kiểu lạ lộ sau siêu dông: Không thể tin nổi!

“Để nguyên cả bao bố, lưới như vậy là kiểu làm ăn dối trá, chụp giật lấy tiền của dân. Trong quy trình trồng cây bóng mát, trồng rừng không bao giờ ai làm thế”, nhà lâm nghiệp Lê Huy Cường gay gắt.

Trên con đường trước đây rợp bóng cổ thụ, những hàng cây mỡ khô khỏng không còn sức sống sau khi trồng đã được 3 tháng.

Nhiều thân cây xuất hiện những vết nứt dài, những cây khác vỏ bong tróc, có cây đổ nghiêng... và hầu hết không mọc lá.

Dù vẫn hiện hữu những hàng cây, song hiện nay đường Nguyễn Chí Thanh vẫn là một trong những con đường hiếm hoi bóng mát.

{keywords}
Hàng cây mỡ góc giao cắt đường Nguyễn Chí Thanh - Kim Mã đã được trồng được 3 tháng vẫn khẳng khiu như những cành cây khô.

{keywords}

Một vài cây lơ thơ vài chiếc lá còn hầu hết đều không mọc lá.

{keywords}
Thời tiết nắng nóng bất thường những ngày qua khiến đoạn đường không bóng mát càng như nóng thêm.

{keywords}
Nhiều người vẫn phải mưu sinh dưới cái nắng như đổ lửa.

{keywords}
Người đi đường trong cái nắng gay gắt dưới hàng cây mỡ không lá đoạn qua trước cổng Học viện Hành chính Quốc gia.

{keywords}
Hàng cây mỡ trơ trụi đối diện hồ Ngọc Khánh.

{keywords}
Mấy chục cây mỡ bên vỉa hè hồ Ngọc Khánh cũng vẫn như những cành cây 'chết khô' sau khi trồng được 3 tháng.

{keywords}

Hành khách đội nắng chờ xe buýt bên vỉa hè ven hồ Ngọc Khánh.

{keywords}
Nhiều người phải lui vào sâu vào phía trong dưới tán cây ven hồ Ngọc Khánh để đợi xe buýt.

{keywords}
Những thân cây mỡ nứt nẻ không còn sức sống.
{keywords}
Nhiều thân cây mỡ đã bong, tróc vỏ từng mảng.

{keywords}
Một gốc cây mỡ vẫn lộ phần rễ.

{keywords}
Cây mỡ khô khỏng đổ nghiêng đã khá lâu.

{keywords}
Theo quan sát thì những hàng cây mỡ có vẻ không được chăm sóc.

{keywords}
Nhiều người dân sống ở dãy phố Nguyễn Chí Thanh đoán non, đoán già rằng những cây này có thể đã chết.

{keywords}

 

{keywords}

Không rõ khi nào cây ra lá, nhưng hiện tại bóng mát vẫn là của hiếm trên con đường từng rợp bóng cổ thụ.

Lê Anh Dũng