- Nhân vật Nguyễn Hoàng Anh (Hào Anh, quê Cà Mau) là cậu bé được dư luận ‘đặc biệt quan tâm’ nhiều năm liền vừa bị công an huyện Đơn Dương (Lâm Đồng) bắt giữ về hành vi “trộm cắp tài sản”.

Ngày 6/7, bà Phạm Thị Thoa (mẹ Hào Anh), trú tại P.8, TP.Cà Mau (tỉnh Cà Mau) xác nhận: con trai bà là Nguyễn Hoàng Anh (19 tuổi) đi làm thuê ở Lâm Đồng, nghe lời xúi giục của bạn gái đi ăn trộm vừa bị công an bắt vào ngày 16/5.

{keywords}
Hào Anh (áo đen) cùng mẹ, em trai ở trong nhà mới vừa xây xong từ tiền của nhà hảo tâm.

Xác nhận với P.V VietNamNet chiều 6/7, đại diện công an huyện Đơn Dương cho biết đã quyết định khởi tố vụ án, bắt tạm giam Nguyễn Hoàng Anh để điều tra hành vi nêu trên.

Trước đó, năm 2010, cái tên Hào Anh được dư luận đặc biệt quan tâm vì bị ông, bà chủ đầm tôm hành hạ như thời trung cổ. Các hình thức mà Hào Anh bị tra tấn là dí sắt nung đỏ, kẹp môi, bỏ đói, ép uống nước tiểu, đánh vào đầu…trong suốt một thời gian dài.

Sau khi được giải cứu, Hào Anh được đưa đến Trung tâm bảo trợ xã hội tỉnh Cà Mau. Đến năm 2014, khi đủ 18 tuổi, Hào Anh được thụ hưởng số tiền hơn 800 triệu đồng do các cá nhân, tổ chức hỗ trợ giúp em thoát cảnh “địa ngục trần gian”.

Tháng 5/2014, Hào Anh rút tiền mua đất, xây dựng nhà cấp 4 hết khoảng 600 triệu đồng. Số tiền còn lại, bà Thoa rút ra 50 triệu đồng mở riêng một sổ tiết kiệm cho Hào Anh phòng thân; số tiền còn lại khoảng 150 triệu bà âm thầm hỗ trợ Hào Anh vào việc học nghề và mua xe mô tô. Cạn tiền, Hào Anh đi làm thuê tận Bình Phước sau đó lên Lâm Đồng. 

Đến nay, Hào Anh được cho là cùng một người bạn gái đột nhập vào nhà dân ăn trộm máy vi tính, chưa kịp tiêu thụ thì bị công an huyện Đơn Dương bắt, khởi tố về hành vi kể trên.

Chiều cùng ngày, trao đổi với PV VietNamNet, đại tá Phạm Thành Sỹ - Phó GĐ công an tỉnh Cà Mau cho biết, công an tỉnh chưa nhận được công văn hay văn bản nào của công an huyện Đơn Dương, (tỉnh Lâm Đồng) đề nghị phối hợp, trao đổi thông tin về việc Hào Anh bị bắt.

Quốc Huy – N.Đông