- Sáng 1/7, trong khi các sĩ tử làm bài thi môn Toán kỳ thi THPT Quốc gia, những bậc phụ huynh đã ngồi chờ trong nắng nóng 40 độ C.

{keywords}

{keywords}
Tại cụm thi ĐH Thuỷ Lợi, những chỗ mát nhanh chóng được các bậc phụ huynh 'chiếm'

{keywords}

{keywords}

{keywords}

{keywords}

{keywords}

Nhiều phụ huynh tranh thủ nghỉ lưng{keywords}

{keywords} 

{keywords}

Khuôn viên trước cửa ĐH Thuỷ lợi được phụ huynh tận dụng - Ảnh Nhị Tiến - Sơn Trà

{keywords}


{keywords}


{keywords}

 

 {keywords}

 

{keywords}

{keywords}

 Phụ huynh mệt mỏi chờ con tại cụm thi ĐH Kinh tế quốc dân HN - Ảnh: Phạm Hải

{keywords}

Chờ con thi tại trường ĐH Hàng hải - Hải Phòng (Ảnh: Q.Minh - Khánh Lâm)

 {keywords}

 

{keywords}

 

{keywords} 

Tại trường ĐH Hàng hải (Hải Phòng) - Ảnh: Q.Minh - Khánh Lâm

{keywords}

 

{keywords}

 Phụ huynh tại Nghệ An vật vã dưới nắng nóng. 

{keywords}

{keywords}

 

{keywords}

 Trong lúc chờ sỹ tử hoàn thành bài thi, các phụ huynh ở cụm thi Huế tìm đến các công viên để tránh nắng.

{keywords}

 

{keywords}

Cảnh phụ huynh chờ con tại cụm Thanh Hóa.

{keywords}

 

Tại Đà Nẵng, 7h30, các thí sinh bước vào phòng thi, hàng ngàn phụ huynh đứng chờ con em ở phía ngoài cổng các trường thi dưới tiết trời nắng nóng kỷ lục

{keywords}

 {keywords}

 Ai nấy cũng đều ướt đẫm mồ hôi nhưng vẫn cố nán lại để “động viên” tinh thần cho con em.

  {keywords}

Một số người vì quá mệt mọi đã ngủ gục bên những gốc cây xanh.

{keywords}

 {keywords}

{keywords}

Càng về trưa, thời tiết càng nắng nóng 

{keywords}

{keywords}

 Đến khoảng 11 giờ trưa, khi biết tin các sỹ tử sắp thi xong, các bậc phụ huynh tập trung trước khu vực thi để đón con em mình, lực lượng chức năng và các tình nguyện viên phả tích cực phân luồng giao thông để đường quốc lộ không bị ách tắc

N.Tiến - P.Trần - S.Trà - H.Nam - Q.Minh - C.Thái - L.Dương - Q.Thành