- Sáng 27/6, một nhân viên đến gom rác tại khu tập kết rác khu dân cư Cầu Chợ, khu phố 4, phường An Phú Đông, quận 12, TPHCM thì hốt hoảng phát hiện thi thể trẻ sơ sinh còn nguyên dây rốn, nhau thai và dính đầy máu được bọc trong bao nilon vứt bỏ trong sọt rác...

Chị Nguyễn Thị Nhẫn (34 tuổi, ngụ KP.4) cho biết: khoảng 7h30 sáng, một nhân viên gom rác tên Thành (khoảng 30 tuổi) đến gom rác tại khu tập kết rác khu dân cư Cầu Chợ thì hốt hoảng phát hiện sự việc.

“Lúc đó, nhân viên gom rác hốt hoảng chạy đến cửa hàng của tôi nói rằng có một thi thể trẻ sơ sinh vứt trong sọt rác. Lúc đầu tôi không tin, chỉ khi tôi và nhiều trong xóm chạy đến kiểm tra thì mới tá hỏa trước sự việc”- chị Nhẫn nhớ lại.

{keywords}

Bãi tập kết rác của khu dân cư Cầu Chợ (KP4, P. An Phú Đông) nơi phát hiện thi thể trẻ sơ sinh

Chị Nhẫn cho biết thêm: Trẻ sơ sinh chết là một bé gái còn nguyên dây rốn, nhau thai và dính đầy máu được bọc trong bao nilon màu xanh được vứt trong sọt rác...

Ngay sau khi sự việc được phát hiện, người dân đã trình báo chính quyền địa phương…

Công an quận 12 đã có mặt, phối hợp với công an phường An Phú Đông tiến hành khám nghiệm hiện trường, làm rõ nguyên nhân.

Tuấn Kiệt