- 21 h ngày 28/5, bác sĩ Phạm Xuân Hiển, Trưởng ca trực tại khoa Gây mê – hồi sức, Bệnh viện Chợ Rẫy TP.HCM cho biết đang điều trị cho một nạn nhân của vụ nổ đầu đạn.

Bệnh nhân là chị Nguyễn Thị Châu P., sinh năm 1988, ngụ tại Cái Bè – Tiền Giang, nhập viện lúc 9h 30 cùng ngày trong tình trạng đa vết thương vùng đầu mặt và vết thương cánh tay vô cùng phức tạp do hỏa khí.

“Tính mạng bệnh nhân tuy không còn nguy kịch nhưng gương mặt bị tổn thương nhiều ở vùng mũi, má. Đặc thù của vết thương do hỏa khí rất nặng nề, nham nhở, đầy đất cát, nguy cơ nhiễm trùng cao.”, bác sĩ Hiển nhận định.

{keywords}

Bác sĩ nhận định vết thương ở mặt chị P. do hỏa khí rất nghiêm trọng. Ảnh: Thanh Huyền.

Bệnh nhân vừa được tiến hành mổ cấp cứu, cắt lọc, làm sạch các vết thương, hiện vẫn đang nằm theo dõi, chăm sóc đặc biệt.

Chị P. bị băng bó che hết khuôn mặt, nằm thiêm thiếp, trên mặt có một vết cắt sâu hoắm dài chừng 10 cm ngang qua sống mũi.

Bà Lê Thị Bé Sáu, mẹ chồng của chị P. cho biết vụ nổ xảy ra vào khoảng 7 h 30 sáng nay.

“Nghe tiếng nổ, tôi chạy sang nhà vợ chồng nó. Tới nơi chứng kiển cảnh tượng kinh hoàng, nhà cửa sập hết. Ông Út (người ở nhờ) cụt hết tay chân, đang nằm co giật. Phía trong nhà con dâu tôi bị thương, nằm cách đó 5 – 6 mét. Tôi vội vàng hô hoán đưa con dâu mình đi cấp cứu, còn ông Út chết ngay lúc đó.”, bà Sáu kể.

{keywords}

Chị P. hoảng loạn khi nhớ về tai nạn vừa xảy ra. Ảnh: Thanh Huyền.

Theo bà Sáu, ông Út, 52 tuổi là bạn với chồng chị P. Ông Út và chồng chị P. cùng làm nghề rà sắt. Thương ông Út lớn tuổi, không nhà cửa nên vợ chồng chị P. cho ở nhờ.

Sáng nay ông Út rà được đầu đạn, đem về cưa. Chồng chị P. ẵm con trai 4 tháng tuổi, cùng đứa con gái lớn đứng xem. May mắn khi đầu đạn nổ, mấy cha con vừa đi vào trong nhà nên không bị thương.

Riêng chị P. đang nấu ăn gần chỗ ông Út cưa đạn nên bị đạn nổ trúng.

Thanh Huyền