- “Đang ngủ thì gặp ác mộng, giật mình tỉnh lại nghe đầu đau và choáng váng, sờ tay lên mặt thấy máu nên tui cố bò ra đường. May bà con hàng xóm phát hiện đưa đi cấp cứu" - chị Nguyễn Thị Phượng (SN 1971) trú thôn Tài Thành, xã Tiên Hà, Tiên Phước, Quảng Nam kể lại cái đêm kinh hoàng bị chồng dùng búa đánh vào đầu đến giờ vẫn còn ám ảnh…

Đập đầu vợ giữa đêm khuya

Sau hơn 2 tuần cấp cứu và điều trị, các y bác sĩ của bệnh viện Đa khoa Quảng Nam đã giữ được mạng sống cho chị Nguyễn Thị Phượng. Chị bị đa chấn thương vùng mặt, gãy xương quai hàm, gãy sống mũi, gãy răng…do bị vật cứng tác động.

{keywords}

Chị Phượng bị chồng dùng búa đập vào đầu nhiều nhát... 

{keywords}

Bàn thờ của người chồng. Người này tự sát sau khi tưởng vợ đã chết...

Bên bàn thờ của người chồng vô nhân tính, tự sát sau khi dùng búa đập đầu vợ, chị Phượng không còn nước mắt để khóc cho số phận mình...

“Vào khoảng 1 giờ sáng ngày 5/5 sau khi nhậu say, bước thấp bước cao về nhà, ổng cầm chai rượu và chai bia trên tay gọi cửa. Tui dậy mở cửa rồi tiếp tục đi ngủ. Nhưng ổng lôi tui dậy và bảo ngồi uống cho vui. Nhưng tui từ chối...”- chị Phượng nhớ lại.

Chị Phượng kể tiếp: “Lúc đó quá khuya, nhà lại không còn thứ gì làm mồi nên ổng lấy đèn pin ra ao trước nhà bắt ốc ngồi nhậu một mình. Đến khoảng 3 giờ sáng tui dậy đi vệ sinh thì thấy trên bàn còn nửa chai rượu và chai bia, còn ổng thì nằm ngủ nên tui đem chai bia đi cất rồi vào ngủ lại”

“Vừa chợp mắt khoảng 30 phút thì ổng dậy, la hỏi chai bia đâu? Sợ ổng uống tiếp nên tui bảo lúc nãy thằng Thiên (con trai - P.V) đi chơi về thấy bia nên uống rồi; sáng mai nó mua trả lại chai khác. Sau đó tui đi ngủ lại...”

“Mặc ổng la chửi, tui vô giường ngủ. Lúc này gặp ác mộng, thấy con rắn to vờn trước mặt, nên cố vùng chạy. Sau đó tỉnh lại thì đầu óc đau ê ẩm, sờ tay lên mặt, máu ướt cả bàn tay nên tui cố dỡ tấm mền và bò ra đường. Lúc này khoảng 5 giờ sáng và gặp mấy người hàng xóm dậy sớm phát hiện đưa tui đi cấp cứu”- chị Phượng nhớ lại.

Sau khi hồi tỉnh ở bệnh viện, chị Phượng nhận được tin chồng là ông Sơn treo cổ chết sau vườn nhà.

Kết thúc bi thảm của nạn bạo hành

Kết luận ban đầu của cơ quan chức năng huyện Tiên Phước cho biết: do nghi ngờ vợ dấu chai bia nên ông Sơn cầm chiếc búa vào phòng ngủ đập đầu vợ. Thấy chị Phượng bất động trên vũng máu, tưởng vợ đã chết ông Sơn lấy mền đắp lại. Sau đó ra sau vườn treo cổ tự sát để trốn tránh pháp luật.

{keywords}

Ngôi nhà của vợ chồng chị Phượng nơi thường xuyên xảy ra nạn bạo hành.

Chủ tịch UBND xã Tiên Hà Phan Tấn Dũng - cho biết, ông Sơn thường xuyên nhậu say về nhà hành hung chị Phượng từ nhiều năm nay. Địa phương đã nhiều lần làm việc, xử lý. Nhưng ông Sơn vẫn chứng nào tật nấy, cứ nhậu say là đánh vợ.

“Hai vợ chồng ông Sơn cưới nhau từ năm 1993, hiện có 3 đứa con, 2 trai 1 gái. Đứa con đầu vào TP HCM làm công nhân, đứa con gái lớp 12 trọ học ở huyện; ở nhà còn đứa út 16 tuổi thường bỏ nhà đi. Hôm xảy ra sự việc đau lòng, ở nhà chỉ có 2 vợ chồng ông Sơn”- ông Dũng cho biết.

Còn theo hàng xóm, ông Sơn suốt ngày cờ bạc và nhậu say xỉn. Mỗi khi say là đánh đập vợ không tiếc tay. Do bị hành hạ nên chị Phượng làm đơn xin ly hôn và sống ly thân nhưng ông Sơn không đồng ý.

Một thời gian sau, ông Sơn dỗ dành chị Phượng về chung sống với hy vọng sẽ bỏ cờ bạc, ăn nhậu và thôi đánh đập vợ.

Nhưng chứng nào tật nấy, sau khi chung sống trở lại ông Sơn vẫn lao vào cờ bạc, nhậu say suốt ngày. Chị Phượng tiếp tục gánh chịu đựng những trận đòn thừa sống thiếu chết từ chồng.

“Cách đây hơn nửa tháng, do thua bạc nên ông Sơn đem chiếc xe tay ga hiệu Lead bán được 24 triệu đồng. Tui tính đến hè con bé thi xong 12, vô đại học sẽ tìm chỗ buôn bán nuôi con ăn học. Ai ngờ lại xảy ra chuyện đau lòng như vậy....”- chị Phượng kể trong nước mắt.

Đây cũng là bài học cảnh báo cho nạn bạo hành gia đình, nguyên nhân chính là do bia rượu gây ra cảnh tan cửa, nát nhà.

Vũ Trung