- Biết nhân viên kiểm ngân thường để tiền trong chiếc thùng tôn tại quầy thu chi tiền mặt của ngân hàng HD Bank rồi đi ăn trưa, Dương vào phòng, dùng kìm cng lực cắt khóa của chiếc thùng tôn đựng tiền, lấy trộm 2 cọc tiền cho vào chiếc ba lô rồi chuồn mất.

Ngày 20/4, TAND TP Hà Nội đưa bị cáo Nguyễn Tuấn Dương (SN 1984, quận Hai Bà Trưng, Hà Nội) ra xét xử tội Trộm cắp tài sản. Bị cáo bị tuyên phạt mức án 11 năm tù giam, đền 180 triệu đồng.

Theo cáo trạng, Nguyễn Tuấn Dương là nhân viên bảo vệ Công ty Cổ phần dịch vụ bảo vệ Bắc Sơn (trụ sở tại quận Ba Đình, Hà Nội).

Từ 26/3/2014, Dương được công ty phân công làm nhiệm vụ bảo vệ ở khu vực ra vào cửa Công ty Cổ phần Chứng khoán TP HCM – HSC (địa chỉ tại quận Hoàn Kiếm, Hà Nội).

 

{keywords}
Bị cáo tại tòa.

Quá trình làm việc tại đây, Dương biết anh Nguyễn Xuân Minh (SN 1983), là nhân viên kiểm ngân của ngân hàng thương mại cổ phần phát triển TP HCM HD Bank) chi nhánh Hoàn Kiếm tại Cty cổ phần phát triển TP. HCM- HSC (chi nhánh HN) thường để tiền trong chiếc thùng tôn tại quầy thu chi tiền mặt của ngân hàng HD Bank rồi đi ăn trưa.

Thấy sơ hở này, Dương đã nảy sinh ý định trộm cắp tiền ngân hàng HD Bank để lấy tiền chi tiêu.

Ngày 7/9/2014, Dương lấy 1 chiếc kìm công lực giấu vào góc bàn làm việc trong quầy giao dịch của ngân hàng HD Bank.

Đến khoảng 12h ngày 9/9/2014, Dương thấy anh Nguyễn Xuân Minh dể thùng tiền ở quầy thu chi tiền mặt của Ngân hàng HD Bank rồi đi ăn trưa cùng các đồng nghiệp.

Dương đi một vòng quanh khu vực phòng giao dịch của Công ty Cổ phần chứng khoán HSC để quan sát.

Thấy không còn ai ở Công ty, Dương đi vào, dùng kìm cộng lực cắt khóa của chiếc thùng tôn đựng tiền, rồi lấy trộm 2 cọc tiền (700 triệu đồng), cho vào chiếc ba lô màu đen.

Lấy được tiền, Dương xuống tầng hầm, lấy xe máy của mình đi về hướng đường đê Trần Hưng Đạo – Lĩnh Nam. Anh ta  vứt xe máy và chìa khóa xe máy ở đó rồi thuê taxi bỏ trốn vào TP Thanh Hóa.

Ngày 10/9/2014, Dương điện thoại về nhà và được biết cơ quan công an đang truy tìm mình.

Anh ta thú nhận với mẹ hành vi phạm tội của mình và được mẹ động viên ra đầu thú để hưởng lượng khoan hồng.

Ngày hôm sau, Dương ra ngân hàng chuyển số tiền 520 triệu đồng cho mẹ để trả lại ngân hàng HD bank. Sau khi nhận được tiền từ con trai, mẹ Dương đã đem nộp cho cơ quan điều tra số tiền trên.

Cơ quan công an khám nghiệm hiện trường, thu giữ hình ảnh lưu giữ của camera giám sát và xác định Dương đã vào phòng làm việc của Công ty Chứng khoán HSC chi nhán Hà Nội lúc 12h14’ ngày 9/9/2014 và rời phòng lúc 12h17’, mang theo một chiếc ba lô màu đen.

Sau khi bị truy nã, đến ngày 6/10/2014, Dương đến cơ quan công an đầu thú.

T.Nhung