- Sau 50 năm là liệt sĩ, ông Hương đã trở về trong sự vui mừng của anh em, bà con lối xóm.

Ngày 20/4, tin từ UBND xã Đại Trạch cho biết, ở địa phương vừa có trường hợp liệt sĩ Hồ Xuân Hương (74 tuổi), trú tại thôn Lý Nhân Bắc đã trở về sau 50 năm được công nhận là liệt sĩ.

Theo đó, vào ngày 17/4 ông Hương đã về đến địa phương trong sự vui mừng của những người thân và bà con làng xóm.

{keywords}

 Liệt sĩ Hồ Xuân Hương (áo trắng), trở về sao 50 năm

Được biết, ông Hồ Xuân Hương đi làm công nhân từ năm 17 tuổi rồi nhập ngũ ở huyện Quảng Trạch từ giữa năm 1964. Sau đó, ông được tuyển chọn vào Đại đội vận tải đường biển số 27, rồi chuyển sang lực xung kích.

Trong một chuyến chở vũ khí ra đảo Cồn Cỏ (Quảng Trị) ông Hương bị địch tập kích bắn chìm tàu trên biển. Đồng đội gần như hy sinh hết, chỉ còn mình ông bị địch bắt đưa vào giam giữ tại Vĩnh Linh, sau đó bị chuyển từ nhà tù này đến nhà tù khác với hàng chục lần chết đi sống lại. Ông không còn nhớ nổi quê hương bản quán.

Giữa năm 2013, sau một trận sốt ông đã nhớ lại được, nhưng vì chưa chắc chắn nên phải nhờ người xác nhận, và đến giờ ông mới trở về.

Hiện ông Hương và gia đình đang sống ở ấp Lộc Hòa, xã Tây Hòa, huyện Trảng Bom (Đồng Nai).

Hải Sâm