- Hàng nghìn người dân dọc theo sông Vu Gia - Thu Bồn, Quảng Nam đang phải gồng mình chống chọi với lũ trái mùa trong những ngày qua. Bơi trong nước lũ, nhiều người dân cố nhặt nhạnh những trái dưa chuẩn bị thu hoạch đã bị nước lũ nhấn chìm…

Trong những ngày qua người dân Bắc và Nam miền Trung đang căng mình chống chọi với cái nắng hạn thiêu đốt thì tại Quảng Nam mưa lớn kéo dài từ nhiều ngày qua khiến hàng nghìn hộ dân sinh sống dọc sông Vu Gia - Thu Bồn oằn mình chống chọi với lũ trái mùa.

Có mặt tại huyện Đại Lộc, Quảng Nam vào sáng hôm nay (28/3) tận mắt chứng kiến hàng trăm ha dưa hấu, đu đủ, lạc… đang chuẩn bị thu hoạch đã bị nước lũ nhấn chìm. Nhiều hộ dân chỉ biết đứng nhìn và chảy nước mắt. Nhiều người dân tiếc của nên đã cố thu hoạch những gì còn sót lại dưới dòng nước đục ngầu cuộn chảy.

{keywords}

{keywords}

Người dân cố bươn trong nước lũ để vớt dưa bất chấp nguy hiểm

Bà Nguyễn Thị Thu, thôn Mỹ Thuận, xã Đại Nghĩa, Đại Lộc cùng người con trai kéo chiếc ghe bơi trên nước lũ để vớt những quả dưa bị nước lũ cuốn trôi bồng bềnh giữa sông Vu Gia nói trong nước mắt: “Hơn 8 sào dưa chuẩn bị thu hoạch, chỉ sau một đêm là trôi theo dòng nước lũ. Mấy ngày trước thương lái từ Hội An đến đặt mua với giá 3.200 đ/kg. Ai ngờ sáng ni chạy ra thấy nước lũ nhấn chìm".

Đưa chiếc ghe lần theo con nước lũ tràn về, bà Thu gạt nước mắt bảo, nước lũ ào xuống dưa nổi và bức gốc trôi theo dòng nước, nhìn thấy mà không có cách chi vớt được. Nước lũ lên nhanh quá khiến trở tay không kịp.

Còn chị Trương Thị Lào, thôn Hòa Thạch, xã Đại Quang, trồng 12 sào dưa hấu trên đất bãi bồi ven sông Vu Gia. Từ sáng đến chiều, chị huy động anh em, làng xóm giúp chị lội nước lũ vớt dưa. Nhưng theo chị Lào số dưa vớt được chỉ một phần nhỏ, còn lại nước lũ cuốn trôi thiệt hại hơn 80 triệu đồng.

 

{keywords}

{keywords}

{keywords}

Vớt vát từng quả dưa bị nhấn chìm trong lũ.

Để trồng 12 sào dưa ni tui vay ngân hàng 24 triệu mua phân và giống, chưa kể tiền thuê nhân công, chừ nước lũ cuốn trôi sạch trơn rồi. Coi như trắng tay, lại lâm vào cảnh nợ nần” - chị Lào xót xa kể.

Đứng trên bờ sông, chị Lào chua xót nhìn ruộng dưa bị lũ cuốn nói như khóc và kể: “Nước lũ lên quá nhanh, có nơi ngập 1-3 m, đứng trên bờ thấy dưa nổi lềnh bềnh nhưng không vớt được, vì nước chảy mạnh. Từ sáng đến giờ vớt được 5 tạ dưa chưa chín nên bán chẳng ai mua, chắc chỉ để cho trâu bò ăn…”.

  {keywords}

Ruộng đu đủ ngập nước ven sông Vu Gia

Không chỉ người dân trồng dưa ven sông Vu Gia bị thiệt hại mà nhiều hộ dân trồng các loại cây khác cũng lâm vào cảnh khốn cùng. Lão nông Nguyễn Đình Cảo (73 tuổi) thôn Mỹ Thuận, xã Đại Nghĩa rưng rưng cho biết: “Tui sống gần hết đời người chừ mới thấy cơn lũ dữ trái mùa như rứa. Ai đời lũ xuất hiện bất thường ngay đầu mùa nắng biết mô mà lần. Vườn đủ 4 sào sắp ra quả bị ngập nước chết sạch, tính tiền phân giống tui mất đứt 20 triệu đồng”.

Theo thống kê của Phòng NN-PTNT huyện Đại Lộc, nước lũ nhấn chìm hơn 50 ha hoa màu ven sông Vu Gia, trong đó có hơn 30 ha dứa hấu. Hiện nước đang lên, nên chưa thể thống kê được thiệt hại.

{keywords}

Chòi canh dưa bị nước lũ nhấn chìm

{keywords}

Bờ biển Cửa Đại Hội An bị sóng biển đánh tan tành. 

Đến sáng nay (28/3) mưa vẫn tiếp tục tại nhiều địa phương và nước lũ trên các sông vẫn tiếp tục dâng cao. Ngay dọc theo vùng ven biển Cửa Đại, TP. Hội An sóng biển dâng cao đã đánh tan bờ kè tạm ăn sâu vào đất liền hàng chục mét. Chính quyền và người dân Hội An giờ đây cũng đang gồng mình chống chọi để bảo vệ tài sản nơi vùng ven biển.

Theo Trung tâm Khí tượng Thủy văn Quảng Nam: Trong mấy ngày qua ở thượng nguồn các con sông có xuất hiện mưa lớn, dẫn đến nước hạ du lên. Từ ngày 24-28/3, tại trạm thủy văn Hiệp Đức tổng lượng mưa đo được 409 mm; Thành Mỹ 211 mm; Khâm Đức 399 mm và Tiên Phước 275 mm.

Bé 10 tuổi chết đuối trong lũ trái mùa

Theo Văn phòng UBND xã Đại Cường, huyện Đại Lộc, Quảng Nam, đã có 1 người chết trong đợt lũ trái mùa này…

Nạn nhân là cháu Nguyễn Hoài An (10 tuổi) trú tại thôn Ô Gia Bắc, xã Đại Cường được tìm thấy thi thể vào trưa hôm nay (28/3).

Trước đó, vào chiều 27/3, cháu An theo ba mẹ ra đồng vớt dưa thì bị lũ nhấn chìm khi không may trượt chân ngã xuống bờ kè khu vực thôn 8 trên sông Vu Gia. Sau khi nhận tin báo, lực lượng tìm kiếm của huyện Đại Lộc tổ chức tìm kiếm suốt đêm qua và đến sáng nay mới tìm được xác cháu An bị nước lũ cuốn trôi cách nơi bị nạn hơn 1 km.

Vũ Trung