Thấy mọi người hào hứng kéo co trong lễ hội đầu năm tại làng Kim Lan (Gia Lâm, Hà Nội), chị Ánh liền lao vào tham gia rồi bất ngờ gục xuống tại chỗ và tử vong sau đó vài giờ.

Ngày 3/3, ông Trương Mạnh Truyền, Chủ tịch UBND xã Kim Lan, huyện Gia Lâm (TP Hà Nội), cho biết trong khi tổ chức lễ hội truyền thống tại địa phương từ 27/2 - 1/3 thì đã xảy ra một sự việc đáng tiếc.

Tại lễ hội, các thôn trong xã tranh tài ở một số môn thể thao như bóng chuyền, bóng bàn, kéo co… Sáng 1/3, có phần thi bán kết kéo co. Chứng kiến đội kéo co thôn 8 thi đấu, do hứng khởi, chị Đỗ Thị Ánh (tên thường gọi là Yên, SN 1974, trú thôn 8, xã Kim Lan) đã vào kéo cùng.

Khi phần thi đang diễn ra, mọi người hốt hoảng khi thấy chị Ánh gục xuống. Lực lượng y tế tại lễ hội lập tức đã đến cấp cứu nạn nhân, sau đó đưa lên Bệnh viện Đa khoa Đức Giang (quận Long Biên, Hà Nội). Dù các y, bác sĩ cố gắng cứu chữa nhưng chị này đã tử vong sau đó vài giờ.

Cơ quan chức năng xác định do có tiền sử bệnh tim nên chị Ánh không được vào danh sách đội thi kéo co. Tuy nhiên, chị này vẫn tự động vào kéo cùng mọi người nên xảy ra sự việc đáng tiếc.

Ông Trương Mạnh Truyền cho biết sau khi nạn nhân tử vong, toàn bộ các hoạt động vui chơi khác trong lễ hội đều ngừng lại. Công an huyện Gia Lâm đã đến làm các thủ tục liên quan, bàn giao thi thể cho gia đình an táng.

(Theo Người lao động)