- Ngày 23/1, Bác sĩ Trần Đoàn Đạo, Trưởng khoa Phỏng – Phẫu thuật tạo hình, Bệnh viện Chợ Rẫy TP.HCM cho biết, đang điều trị một trường hợp rất thương tâm.

Nạn nhân tên là Nguyễn Thị A., sinh năm 1964, ngụ tại Hàm Tân (tỉnh Bình Thuận).

Bà A. được Bệnh viện Đồng Nai chuyển lên Chợ Rẫy trong tình trạng bỏng xăng vùng thân trước, hai cánh tay, đầu, mặt, cổ. Tổn thương bỏng khoảng 26% diện tích cơ thể, trong đó 7% bỏng ở mức độ sâu.

Từ khi nhập viện tới nay, bà A. đã vật lộn với tử thần để giành lại sự sống, trải qua tới 2 cuộc mổ cắt lọc phần mô bị hoại tử vào ngày 13/1 và 19/1.

{keywords}
 Nhiều nạn nhân bị bỏng do xô xát, bất hòa từ chính người thân trong gia đình. (Ảnh minh họa: Thanh Huyền).

Bác sĩ Đạo dự tính sẽ phẫu thuật ghép da cho bệnh nhân vào thứ 2 tuần tới.

“Gia cảnh bệnh nhân khá nghèo, dù đã được phòng y xã hội của bệnh viện hỗ trợ nhưng vẫn còn 6 triệu đồng tiền viện phí không cách nào trả nổi. Trong 15 ngày nằm viện, số tiền điều trị của bà A. lên tới trên 50 triệu đồng.”, bác sĩ Đạo nói.

Trong lúc bác sĩ điều tra bệnh sử, con gái ruột của bà A. cho biết, bệnh nhân bị chính cháu ngoại của mình hất xăng lên người và đốt.

Thanh Huyền