- Từ sáng sớm ngày 22/12, từng đoàn người từ khắp mọi miền đất nước đã xếp hàng về viếng mộ Đại tướng, người anh cả của quân đội nhân dân Việt Nam.

Lực lượng Bộ đội biên phòng đang làm nhiệm vụ bảo vệ khu mộ Đại tướng cho biết, những ngày qua, đã có hàng ngàn người từ khắp nơi đổ về để tỏ lòng biết ơn vị anh cả của Quân đội nhân dân Việt Nam nhân kỉ niệm 70 ngày thành lập.

Những bó hoa tươi, những nén hương không khi nào tắt trên mộ Người.

Cũng trong sáng hôm nay, hai con gái của Đại tướng là bà Võ Hòa Bình và Võ Hạnh Phúc đã thay mặt gia đình về làm lễ cúng nhỏ nhân kỉ niệm 70 năm thành lập Quân đội nhân dân Việt Nam.

Theo quan sát của phóng viên, mặc dù thời tiết hôm nay ở Quảng Bình rất lạnh, thỉnh thoảng có mưa phùn nhưng dòng người kéo về viếng mộ Đại tướng vẫn không ngớt.

Ông Lê Xuân Huề, xã Sơn Diệm, huyện Hương Sơn (Hà Tĩnh) vốn là lính thuộc sư đoàn 341, có đóng góp trong cuộc chiến đấu chống Mỹ cứu nước rất xúc động khi được đứng trước mộ Đại tướng.

Ông đã thay mặt đoàn báo công và hứa sẽ tiếp tục cố gắng xây dựng quê hương, đất nước trước khi dâng hương lên mộ.

Trung úy Đồng Thanh Hải, đội phó đội bảo vệ khu mộ đại tướng Võ Nguyên Giáp cho biết, từ lúc Người về đất mẹ đến nay đã có hơn 129 ngàn đoàn với gần 1,5 triệu lượt người đến viếng mộ.

Mấy ngày trước lễ kỉ niệm 10 năm thành lập Quân đội nhân dân Việt Nam đã có hơn 250 đoàn với gần 4 ngàn người viếng mộ Người.

Còn tính đến hơn 11h ngày 22/12, có 84 đoàn với gần 1 ngàn người đến dâng nén hương thơm tưởng nhớ công ơn Người.

"Trong chiều hôm nay, dự đoán lượt khách đến viếng sẽ còn tăng lên", thượng úy Hải cho biết thêm.

Hình ảnh tại khu mộ đại tướng sáng ngày 22/12:

{keywords}

{keywords}

Từng dòng người từ khắp mọi miền đất nước về viếng Người nhân ngày kỉ niệm 70 năm thành lập Quân đội nhân dân Việt Nam

{keywords}

Bà Võ Hòa Bình và Võ Hanh Phúc trước mộ Đại tướng sáng nay

{keywords}

Nhận hương trước khi lên mộ

{keywords}

{keywords}

{keywords}

{keywords}

Kính cẩn nghiêng mình trước mộ Người

{keywords}

{keywords}

Những đứa trẻ theo bố mẹ viếng mộ

Hải Sâm