- Một giáo viên cấp 3 thoát chết hi hữu khi né tránh được bình biến áp nặng hàng tấn từ trên cao rơi xuống.

Sáng 17/10, trước nhà số 55 Phạm Ngọc Thạch (P.6, Q.3, TP.HCM) xe tải có cần cẩu 51C-36539 của công ty điện lực Sài Gòn thực hiện công tác cẩu bình biến áp 150.4kV từ trên cao xuống đất để sửa chữa.

{keywords}
Trạm biến áp nặng hàng tấn khiến xe cẩu lật nghiêng.

Trong lúc đang thao tác, cần cẩu vươn dài mang bình biến áp khá nặng bất ngờ ngã xuống đất. Chiếc xe lật nghiêng, đè trúng một người đi xe máy ngang qua.

Trong lúc nhiều hoảng hốt, từ bên dưới cần cẩu một người đàn ông bò ra trong tình trạng hoàn toàn vô sự.

Người hi hữu thoát chết là ông Trịnh Thành Đức, giáo viên trường PTTH Phan Đang Lưu. Ông Đức cho biết, đang trên đường về nhà ngang qua chiếc xe đang cẩu.

{keywords}
Chiếc xe máy bên dưới. 

{keywords}
Hiện trường được phong tỏa để khắc phục sự cố

"Xe cẩu bất ngờ đổ ập xuống khiến tôi và xe ngã trên đường. Đang trong tâm trạng hoảng hốt, tôi định thần nhìn kỹ, may là cần cẩu chống vào mặt đường nên có độ hổng, tôi không bị đè bẹp và thoát chết trong gang tấc"”-– ông Đức thuật lại.

Tại hiện trường, xe cẩu đè lên xe máy. Quan sát xe cẩu, chỉ có 2 càng chịu lực bên trái được bung ra. Khi cần cầu quay về bên phải mang theo bình biến áp nặng hàng tấn, xe bị mất thăng bằng gây đổ ngã.

Tài xế xe cẩu bị thương đã được chuyển đến bệnh viện cấp cứu.

Trần Chánh Nghĩa