- Sáng 13/9, HĐXX sơ thẩm TAND TP. Đà Nẵng đã tuyên phạt bị cáo Nguyễn Phước Linh (SN 1991, trú tổ 155, phường Hòa Khánh Nam, quận Liên Chiểu , TP Đà Nẵng) mức án chung thân về tội “Giết người”....

Nạn nhân của Linh là cha ruột mình, ông Nguyễn Đức Thương (SN 1960). Linh đã dùng dao sát hại ông Thương tại phòng bảo vệ nơi ông Thương làm việc.

Theo cáo trạng, ông Nguyễn Đức Thương làm nhân viên bảo vệ của Công ty TNHH Dịch vụ Môi trường Ánh Dương (trụ sở tại phường Hòa Khánh Nam, quận Liên Chiểu, Đà Nẵng).

{keywords}
Bị cáo tại tòa.

Vào khoảng cuối năm 2013, do hoàn cảnh nghèo, ông Thương được bà Nguyễn Đặng Mỹ Uyên (Giám đốc công ty Ánh Dương) thương tình cho mượn một phần đất của công ty để trồng trọt chăn nuôi.

Linh cũng được tham gia cùng cha, trực tiếp chăn nuôi vịt xiêm, heo rừng, trồng ngô tại đây.

Trong quá trình chăn nuôi, do không đạt kết quả tốt, nên ông Thương hay la mắng Linh, cũng vì thế mà 2 cha con thường xảy ra mâu thuẫn.

Vào khoảng 14h30' ngày 1/4, Linh đi xe máy từ nhà vào rẫy, khi đi qua cổng của công ty Ánh Dương thì gặp ông Thương. Lúc này ông Thương la mắng Linh, cho rằng việc trồng ngô ở đây cũng sẽ thất bại như khi nuôi vịt xiêm trước đó. Hai cha con cãi nhau một hồi rồi Linh bỏ đi vào rẫy.

Khoảng 15h45', Linh nhớ lại chuyện cãi vã với cha mình nên nhặt một cục đá đựng trong ca nhựa và mở cốp xe lấy 2 con dạo đã để sẵn từ trước cho vào túi quần, rồi đi ra phòng bảo vệ công ty tìm gặp cha mình.

Khi đó, ông Thương đang nói chuyện với bà Mỹ Uyên. Từ khoảng cách giữa Linh và ông Thương còn 4-5m, Linh liền lấy cục đá chuẩn bị từ trước ném vào giữa bà Uyên và ông Thương, nhưng cục đá không trúng.

Ông Thương bỏ chạy về phòng bảo vệ, Linh nhặt tiếp đá đuổi theo ném trúng vào sau chẩm gáy ông Thương. Bà Uyên hoảng sợ đứng bất động tại chỗ. Sau đó Linh rút 2 con dao đâm vào lưng và hông ông Thương.

Ông Thương bỏ chạy quanh phòng bảo vệ, nhưng vẫn bị Linh đuổi theo và đâm tiếp nhiều nhát vào vùng ngực, bụng khiến ông Thương chết tại chỗ.

Sau khi đâm chết cha mình, Linh vứt dao rồi đi vào trong căn nhà tạm ở rẫy, thay áo quần và chạy xe máy ra đường Hoàng Văn Thái mua cồn sát trùng để băng bó vết thương cho mình. Ít phút sau quay lại hiện trường, Linh bị công an bắt giữ.

Vũ Trung