- Đoàn tàu đang tiến vào ga Sài Gòn thì một phụ nữ lao mình vào tự vẫn…

Sự việc xảy ra vào sáng 26/7 khi đoàn tàu Thống Nhất tuyến Hà Nội – Sài Gòn đang ngang qua cổng xe lửa số 6, nơi cắt ngang đường Huỳnh Văn Bánh (Q. Phú Nhuận, TP. HCM).

Rào chắn đã được kéo xuống. Từ trong đoàn xe dừng lại, một phụ nữ bỏ chiếc xe gắn máy của mình, len qua đám đông vượt rào cản đứng ra giữa đường sắt.

{keywords}

Hiện trường vụ tai nạn

Đoàn tàu đang lao nhanh trên đường không xử lý được tình huống bất ngờ đã đâm thẳng vào người phụ nữ này. Nan nhân chết ngay tại chỗ.

Đoàn tàu dừng lại ngay sau đó để lại một nhân viên phối hợp với cơ quan chức năng địa phương lập biên bản vụ việc rồi tiếp tục hành trình về ga Sài Gòn.

Tại hiện trường, chiếc xe máy mang BKS 52U6-0283 của nạn nhân nằm lăn lóc.

Công an địa phương tìm thấy trong cốp xe máy một chứng minh nhân dân mang tên Ngô Thị Bích Huyền (41 tuổi, ngụ P.8, Q.3, TP.HCM).

Lao vào xe đầu kéo tự tử

Khoảng 11h ngày 26/7, xe đầu kéo kéo theo rơ – móc đầy hàng đang lưu thông trên đường Đồng Văn Cống theo hướng Cát Lái ra xa lộ Hà Nội.

Xe đầu kéo vừa qua khỏi giao lộ với đường Nguyễn Thị Định chừng 200m (P. Bình Khánh, Q.2, TP.HCM), một người đàn ông từ trong lề đường lao ra ngay đầu xe.

Sự cố đột ngột và quá bất ngờ khiến tài xế không thắng kịp đã cán qua người đàn ông, khiến nạn nhân chết tại chỗ.

Hiện chưa rõ nhân thân nạn nhân. Chỉ biết người xấu số tên Chí (41 tuổi người địa phương).

Thân nhân nạn nhân có mặt ngay sau đó cho biết, ông Chí không vợ con, không nghề nghiệp ổn định.

Sáng nay trên đường đi khám bệnh đến vị trí này ông Chí đã nhảy xuống và lao đầu vào xe tìm cái chết.

Trước đây đã nhiều lần ông Chí nằm giữa đường để tìm cái chết. Tuy nhiên các xe đã tránh kịp khi phát hiện ông từ xa…

Trần Chánh Nghĩa