- Chỉ va quệt nhỏ với người qua đường, người thanh niên ngồi trên xe BKS 80A-011.26 vác gậy sắt xuống xe đòi đuổi đánh, rất may người đi xe máy đã nhanh chân chạy thoát.

Vụ việc xảy ra vào khoảng 8h30’ ngày 23/7 trên QL1A, đoạn trước khách sạn 25B, đường Quang Trung, TP. Thanh Hóa.

Theo những người chứng kiến cho biết, vào khoảng thời gian trên một chiếc xe máy do anh Nguyễn Lê Tuấnn (SN 1984 có biệt danh "Còi", trú tại đường Trịnh Khả, phường Ngọc Trạo TP Thanh Hóa) điều khiển đã va quệt với hai người đi qua đường. 

{keywords}
Chiếc xe biển 80A tại hiện trường

Sau khi va chạm, anh Tuấn đã cãi nhau với hai người nói trên thì vừa lúc anh Trần Trung Kiên điều khiển trên chiếc xe ô tô 7 chỗ hiệu Ford Everest mang BKS: 80A – 011.26 dừng lại can ngăn thì lập tức xảy ra tranh cãi.

Thấy vậy, anh Kiên đã chạy lại mở cửa xe rút một cây gậy sắt để lùa đánh anh Tuấn.

{keywords}
Người dân vây kín chiếc xe

Nhìn thấy anh Kiên lùa đánh anh Tuấn, người dân cho rằng anh Kiên là người gây ra tai nạn trên nên đã gọi điện báo cáo cơ quan chức năng.

Hàng trăm người dân đã vây chiếc xe ô tô không cho rời khỏi hiện trường.

Lái xe Kiên đã lên xe khóa chặt cửa lại . Theo người dân cho biết, lúc đó trên chiếc xe ô tô có 4 người.

Sau hơn 1 tiếng đồng hồ, lực lượng công an trật tự và CSGT đã rất vất vả và buộc phải nhờ đến lực lượng CSCĐ mới có thể giải tán được đám đông, đồng thời đưa các bên liên quan về công an giải quyết.

Hiện vụ việc đang được điều tra làm rõ.

Lê Anh