Bốn năm, hai lần vào tù, cô gái 28 tuổi có biệt danh “son phấn” lại vừa bị bắt quả tang buôn bán ma túy, chuẩn bị lần thứ ba lãnh án.

{keywords}
Vỉa hè chợ Đông Kinh, nơi Hương cùng đồng phạm thường mua bán ma túy kiêm bán dâm

Đối tượng Phạm Thị Lan Hương (SN 1986, ngụ đường Trần Quang Khải, TP.Lạng Sơn, tỉnh Lạng Sơn) có biệt danh là Hương “son phấn” vì khuôn mặt luôn trang điểm, son phấn cầu kỳ, lúc nào cũng sực nức nước hoa. 

Hương “son phấn” từng cầm đầu một nhóm “chân dài” chuyên mua bán ma túy kiêm bán dâm. Ngày 11/4/2014, Hương lại bị công an bắt giữ về hành vi tàng trữ, buôn bán chất ma túy.

Mua dâm, mất quần

Trung tá Tạ Văn Nhất (Đội trưởng Đội điều tra tội phạm về ma túy, Công an TP.Lạng Sơn) cho biết, từ khoảng sáu năm trước đây, Hương đã cầm đầu một nhóm đối tượng chuyên mua bán ma túy kiêm bán dâm rất tinh vi. 

Để qua mặt cơ quan chức năng, chúng mở một quán bán nước trên vỉa hè gần chợ Đông Kinh (phường Vĩnh Trại). Quán nước mở hàng ngày từ trưa cho tới nửa đêm. Quán bán nước gồm 5 cô gái thay nhau trông coi, đặc biệt cứ ra bán hàng là lại ăn mặc mát mẻ, khêu gợi.

Khi khách nam vào quán uống nước, chủ quán sẽ gợi ý đi “vui vẻ”. Sau khi thỏa thuận giá cả, địa điểm, chủ quán sẽ gọi cho “gà”, hoặc chủ quán đóng cửa quán để cùng khách đi chỗ khác bán dâm. Địa điểm mà nhóm đối tượng hành lạc liên tục thay đổi, khiến việc theo dõi, bắt quả tang hết sức khó khăn.

Sau khi nhận được phản ánh của người dân về tình trạng gái bán dâm ở khu vực chợ Đông Kinh gây bức xúc dư luận, lãnh đạo công an thành phố đã chỉ đạo trinh sát xuống địa bàn nắm tình hình, triệt phá ổ nhóm mại dâm trá hình. 

Đúng lúc cảnh sát nhận được trình báo của anh Phạm Thế Văn (37 tuổi, ngụ TP.Lạng Sơn) về việc đi mua dâm bị mất cả xe và hơn 20 triệu đồng. Theo nạn nhân, thông qua một người bạn giới thiệu, anh đến quán nước của Hương “son phấn” để thỏa thuận mua dâm. 

Sau đó, một gái điếm dẫn anh đến nhà trọ ở khu vực Dốc Đồn. Sau khi khóa xe máy cẩn thận, chìa khóa để vào trong túi quần, Văn cùng cô gái vào phòng nghỉ. “Mây mưa” xong, Văn không thấy chìa khóa xe; chạy ra ngoài, chiếc xe máy “không cánh mà bay” từ khi nào không biết cùng 20 triệu đồng trong cốp.

Cảnh sát không khó khăn để bắt quả tang đối tượng bán dâm cùng đồng phạm đang mang xe đi tiêu thụ. Nhóm gái điếm khai nhận, cả năm người đều nghiện ma túy. Để có tiền cho nhu cầu nghiện hút, chúng bàn nhau mở quán nước để tiện giao dịch với khách làng chơi bán dâm. 

Sau khi biết Văn mang theo nhiều tiền dưới cốp xe, nhóm đưa “con mồi” vào nhà nghỉ. Lợi dụng khi khách đang mải “vui vẻ”, một gái bán dâm khác lẻn vào phòng, trộm quần, đưa xe của khách đi chỗ khác mở cốp lấy tiền. Lòng tham nổi lên, chúng tiếp tục mang xe đi tiêu thụ thì bị bắt giữ.

Vừa ra tù lại tái phạm

Thời điểm đó, cảnh sát đã phát hiện dấu hiệu nhóm gái bán dâm có nhiều biểu hiện buôn bán, tàng trữ và sử dụng ma túy nhưng chưa đủ chứng cứ nên chỉ khởi tố tội trộm cắp tài sản. Sau hai năm cải tạo, nhóm đối tượng vừa ra tù, lại bị bắt về tội danh khác. 

“Rút kinh nghiệm”, lần này chúng hoạt động với phương thức tinh vi, xảo trá hơn. Không mở quán nước như trước, lần này chúng chỉ lân la đứng đường ở khu vực chợ Đông Kinh để vẫy khách làng chơi. Khi bị bắt, chúng khai nay đã thuộc dạng “hàng quá đát” nên ít người mua dâm. 

Để có tiền mua ma túy, chúng kiêm luôn bán heroin. Cả nhóm bị tóm gọn khi đang tàng trữ ma túy, chuẩn bị đem giao ở khu vực Ngã Sáu. Lần vào tù thứ hai này, đối tượng Hương nhận bản án nhẹ nhất, được tha tù vào cuối năm 2012.

Bốn năm, hai lần đi tù, đối tượng Hương vẫn chưa hối cải. Sau một thời gian bán hàng tạp hóa tại nhà, Hương tiếp tục trở lại con đường cũ. Lần này dù hoạt động một mình, nhưng nhờ các mối quen biết với các con nghiện trước đó, Hương tiếp tục khiến các trinh sát đau đầu vì mức độ gây án tinh vi, khôn khéo. 

Đối tượng thường nhận và giao “hàng” vào ban đêm, liên lạc với nhau bằng điện thoại. Chúng thường để ma túy ở một địa điểm rồi gọi đến nhận, trả tiền sau. Heroin khi thì để dưới một viên gạch, khi để lẫn trong thùng rác.

Chiều tối ngày 11/4/2014, trinh sát chia làm hai tổ, một bám theo đối tượng, một hóa trang thành xe ôm chặn đường. Đến khoảng 20h, sau khi lượn lờ khắp các phố, Hương quay trở lại đoạn vỉa hè gần chợ Đông Kinh. Biết rõ Hương đang giấu ma túy trong người, trinh sát quyết định bắt tại chỗ.

Tình huống bi hài xảy ra. Khi nữ trinh sát ập vào bắt, Hương “son phấn” la hét om sòm, lua loa mình “bị cướp”. Người đi đường tưởng thật, xúm lại đòi giải cứu “nạn nhân”. 

Cảnh sát rút thẻ ngành phân trần, đám đông mới biết công an đang làm nhiệm vụ. Khám xét đối tượng, công an thu giữ số lượng ma túy được đóng lẫn trong túi hướng dương, để dưới cốp xe máy. 

Tại trụ sở công an, Hương khai tự đi mua ma túy từ một người không quen biết, mang về vừa để sử dụng, vừa bán lại cho các con nghiện. Theo trung tá Nhất, lời khai này chứng tỏ Hương khá ngoan cố, nhằm bảo vệ “bạn hàng”.

“Chúng tôi đang tiếp tục điều tra vụ án để làm rõ tội danh của Hương và những đối tượng liên quan”, trung tá Nhất nói.

Theo hồ sơ lưu tại công an, Hương là đối tượng ít học hành, ham chơi lêu lổng cùng bạn bè xấu từ khi hơn mười tuổi. Nhà cha mẹ ở ngay TP. Lạng Sơn nhưng đối tượng ít khi về nhà, chủ yếu thuê nhà trọ ở ngoài với bạn bè, thuận lợi cho việc chơi bời trác táng.

Hi vọng sau lần vào tù thứ ba này, đối tượng sẽ có thể từ bỏ ma túy, hối cải, quay lại cuộc sống lương thiện.

(Theo Pháp luật Online)