- Trong suốt 3 ngày lặn lội từ Thanh Hóa ra Hà Nội tìm việc, do không có tiền sinh hoạt, anh Đương quyết định nhịn đói...

Khoảng 9h30 ngày 16/4, trong lúc đang làm nhiệm vụ, Đội CSGT số 14 (Phòng CSGT Đường Bộ - Đường sắt, CA TP.Hà Nội) phát hiện một người đàn ông có biểu hiện không bình thường, ngã ngất bên đường Giải Phóng (Hoàng Mai, Hà Nội).

Trung úy Đinh Cao Thắng và thượng sĩ Nguyễn Mạnh Tùng đã đưa người đàn ông này vào nhà dân gần đó, tiến hành sơ cứu và gọi cấp cứu.

{keywords}
Sau khi ăn uống, nghỉ ngơi, anh Đương đã hồi phục sức khỏe và đồng ý quay lại quê để làm ăn sinh sống

Qua kiểm tra, các bác sĩ cho biết người này bị tụt huyết áp, suy nhược cơ thể do bị đói nhiều ngày.

Sau khi được ăn uống, nghỉ ngơi, người đàn ông cho biết tên là Hoàng Văn Đương (37 tuổi, trú tại Hòa Lộc, Hậu Lộc, Thanh Hóa).

Từ ngày 13/4, anh Đương ra Hà Nội tìm việc nhưng trong suốt 3 ngày vẫn chưa có nơi nào chịu nhận.

Không có người thân tại Hà Nội, không có tiền sinh hoạt, anh Đương quyết định nhịn đói.

Khi được động viên, anh Đương đã thay đổi suy nghĩ. Tổ công tác đã giúp anh Đương mua vé xe khách và hỗ trợ lộ phí để anh Đương về quê làm ăn sinh sống.

Được biết anh Đương đã ly dị, gia đình có hoàn cảnh kinh tế hết sức khó khăn, nuôi thêm con nhỏ và bố mẹ già.

M.Anh