Sáng 26/8 tại Hà Nội, UBND Quận Tây Hồ đã tổ chức Lễ gắn biển phố mang tên nhà văn Nguyễn Đình Thi và nhạc sĩ Trịnh Công Sơn.

{keywords}
Ca sĩ Trịnh Vĩnh Trinh có mặt tại buổi Lễ đặt tên đường nhạc sĩ Trịnh Công Sơn và nhà văn Nguyễn Đình Thi

Phố mới mang tên Trịnh Công Sơn được coi là con đường đẹp, lãng mạn nhất Thủ đô với hàng cây xanh mát và hồ Tây lộng gió. Tuyến đường này nằm trên con đường mới mở ven hồ Tây - còn được đặt hai cái tên lãng mạn khác là Đường Sen Hồ Tây, Phố Sâm Cầm Hồ Tây. Phố Trịnh Công Sơn dài 900m, rộng 9,5 - 12,5m, xuất phát từ ngã ba ngõ 612 Lạc Long Quân đến điểm giao với dốc ngã ba đê Âu Cơ cạnh trường THPT Phan Chu Trinh.

{keywords}

{keywords}
Ca sĩ Tùng Dương biểu diễn ngay dưới biển đặt tên phố Trịnh Công Sơn

Tên Nhà văn Nguyễn Đình Thi được đặt cho tuyến phố dài hơn 2,2km, rộng 7,5 - 9,5m từ ngã ba giao cắt đường Thanh Niên cạnh vườn hoa Lý Tự Trọng đến ngã ba giao cắt phố Trích Sài trên địa bàn quận Tây Hồ.

{keywords}
Phố mang tên Nhà văn Nguyễn Đình Thi

Ca sĩ Trịnh Vĩnh Trinh, em gái nhạc sĩ Trịnh Công Sơn chia sẻ: "Chiều thu, mặt nước vàng lay, bờ xa mờ gọi / Màu sương thương nhớ, bầy sâm cầm nhỏ vỗ cánh mặt trời..., Hà Nội chọn con đường lãng mạn gần Hồ Tây mang tên nhạc sĩ Trịnh Công Sơn cho thấy sự tinh tế và tấm thịnh tình của người Hà Nội đối với anh Sơn. Không chỉ vì anh đã từng viết về hồ Tây, mà chính bởi con người anh Sơn luôn lãng mạn, thích gần gũi với cỏ cây sông nước, những khung cảnh bảng lảng khói sương... Gia đình tôi hết sức cảm kích về việc này".

T.Lê