Được biết đến là cô nàng “vịt hóa thiên nga” kể từ khi đăng quang Á quân cuộc thi tìm kiếm người mẫu Việt Nam (Viet Nam Next Top Model) 2011, sự nghiệp của Lê Thúy lên như diều gặp gió. Nhiều người bảo cô may mắn vì lọt vào “mắt xanh” của giám khảo Đỗ Mạnh Cường. Trở thành “nàng thơ” trong các bộ sưu tập của NTK nổi tiếng nhất nhì trong nước khiến Thúy luôn nổi bật và được ưu ái trong nhiều sự kiện thời trang. Trong công việc có người giúp đỡ, trong tình duyên, siêu mẫu tuổi Mùi này cũng gặp được “quý nhân”.

Muốn cưới ngay từ lần đầu gặp gỡ

Lê Thúy đã chính thức khép lại cuộc sống độc thân vào ngày 1/1/2015 tại quê nhà Quảng Bình và tiệc cưới tại TP. HCM diễn ra vào ngày 11/1 sau đó. Chồng của Lê Thúy - Khải An năm nay 30 tuổi, là một Việt kiều làm việc trong lĩnh vực thiết kế mỹ thuật cũng như phim ảnh. Cặp đôi quen nhau vào đầu năm 2014 qua sự mai mối của hai ca sĩ Tóc Tiên và Mai Tiến Dũng. Dù thời gian bên nhau chưa lâu song cả hai đã cảm thấy gắn bó và quyết định tiến tới hôn nhân. Khi thân thế của chú rể bị rò rỉ trên truyền thông, nhiều người ví chuyện tình của Thúy như chuyện cổ tích giữa đời thường. Trong đó, chàng Việt kiều là vị hoàng tử Bạch mã mang đến tình yêu và hạnh phúc cho cô gái lọ lem. Trong số đó, không ít người buông lời gièm pha khi nữ người mẫu có phần kém sắc và điều kiện kinh tế hơn vị hôn phu rất nhiều. Trả lời phỏng vấn, Thúy chỉ cười và khẳng định mình đang hạnh phúc và không quan tâm tới những lời gièm pha của thiên hạ. Nhưng anh chàng Việt kiều đã lên tiếng bảo vệ vợ sắp cưới.

{keywords}
Siêu mẫu Lê Thúy trong trang phục cô dâu.

Khải An chia sẻ: “Tôi không nghĩ ví von như thế là đúng. Theo tôi, Thuý đã là “công chúa” từ trước khi gặp tôi rồi. Và nếu nói về nhan sắc thì đối với tôi, Thuý có nhiều nét đẹp mà nhiều mỹ nhân khác của showbiz Việt không thể có được từ ngoại hình đến tính cách. Lúc gặp Thuý là thời điểm tôi mới từ Mỹ về Việt Nam. Tôi không biết về sự nổi tiếng của Thuý nên chúng tôi đến với nhau rất tự nhiên, không áp lực. Nếu đã biết có khi lại không dám quen vì theo kinh nghiệm làm việc trong ngành giải trí của mình, tôi cũng có những định kiến riêng về phụ nữ trong showbiz. Họ rất giỏi, rất đẹp và thành công nên thường có những đòi hỏi và nhu cầu vật chất nhất định. Tôi tự thấy mình là một người đàn ông thích sống bình dị, không có khả năng đáp ứng những nhu cầu này. Tôi chỉ nói chuyện, làm bạn, chứ không có ý định xa hơn. Thuý là một người phụ nữ quá đặc biệt vì cô ấy có được mặt tốt của cả hai phía. Một người phụ nữ nổi tiếng, đẹp ngoại hình, thành công nhưng không có nhu cầu vật chất cao, sống giản dị, chia sẻ với mọi người, thương trẻ con, nấu ăn ngon và không hề dễ dãi với bản thân”.

Sáng giá với vai trò một người mẫu nhưng nhan sắc của Lê Thúy lại không được đánh giá cao vì gương mặt quá góc cạnh, thiếu sự mềm mại cần thiết. Chắc hẳn nhiều mỹ nhân Việt phải ghen tỵ với cuộc sống đầy một màu hồng của Lê Thúy. Bởi rất nhiều người có được vẻ đẹp “sắc nước hương trời” hơn nhiều so với cô nhưng lại không có được sự trọn vẹn trong đường tình. Chính điều đó khiến Thúy bị ghen tị khi lấy được người chồng trẻ bảnh bao. Khán giả cho rằng Thúy may mắn nhưng chồng nữ người mẫu lại tự nhận anh mới là người may mắn vì quen và lấy được cô làm vợ. Với anh, vợ không chỉ đẹp về ngoại hình mà đặc biệt anh yêu vẻ đẹp chân chất, giản dị của vợ.

“Tôi yêu Thuý vì cô ấy quá đơn giản về mặt hình thức”, anh nói. Khải An bộc bạch rằng, quyết định tổ chức đám cưới rất bất ngờ đối với cả gia đình và rất nhiều bạn bè thân thiết của hai người. Nhưng riêng bản thân anh thì từ những ngày đầu gặp Thuý, anh đã nghĩ mình sẽ cưới cô gái cá tính này làm vợ. Cả hai đều sống đơn giản nên chuyện tình của họ cũng rất bình dị. Hẹn hò bình thường, cầu hôn cũng không cầu kỳ, cùng nhau đi ăn tối rồi anh nắm tay Thúy thật chặt, nhìn vào mắt và hỏi: “Em làm vợ anh nhé?”. Đám cưới của cả hai cũng không chuẩn bị gì nhiều hơn là một lễ cưới truyền thống và một buổi tiệc thân mật với gia đình bên những người bạn thân thiết. Nhìn những hình ảnh đám cưới ở quê nhà với mâm cỗ đơn giản và hình ảnh cô dâu diện áo dài vẫn cầm chổi quét sân trong lễ ăn hỏi, có lẽ mọi người đã tự hiểu hạnh phúc của Lê Thúy không chỉ là may mắn.

{keywords} 

“Nếu anh ấy muốn đi, tôi sẽ không níu kéo”

Nhớ lại mùa giải Viet Nam Next Top Model 2011, Lê Thúy là cái tên bị “ném đá” tan nát bởi nhiều người không ưa nổi vẻ mặt gầy gò, góc cạnh và tính cách quá yếu đuối của cô. Thúy bị ghét đến mức BGK và những người bảo vệ cô cũng bị chửi theo và bị xúc phạm nặng nề. Nhưng BGK đã không lầm khi giờ đây, Thúy là một trong những gương mặt nổi bật nhất của làng mẫu. Từ một “gái quê” không hề biết tạo dáng trước ống kính, trình diễn hay ăn mặc thời trang, Lê Thúy trở thành cái tên quen thuộc trong những show diễn lớn, trở thành “nàng thơ” của NTK nổi tiếng Đỗ Mạnh Cường. Cô đã biết xuất hiện với phong cách thời trang chỉn chu, cập nhật nhanh chóng những xu hướng nổi bật đang thịnh hành. Bí quyết của siêu mẫu cò hương này không gì khác chính là sự tự tin.

Thúy bỏ ngoài tai những lời đàm tiếu, “phản pháo” lại bằng hoạt động và thành quả nghề nghiệp của mình. Đối với những lời gièm pha về đám cưới, Thúy cũng chỉ đáp lại bằng những hình ảnh viên mãn hạnh phúc của hai vợ chồng. Trong hơn 1 năm yêu nhau, cả hai không tránh khỏi những tin đồn từ dư luận. Nhiều người cho rằng Khải An lợi dụng tên tuổi Lê Thúy để PR bản thân hoặc đây chỉ là chiêu đánh bóng tên tuổi của nữ người mẫu cá tính. Thậm chí có lời đồn ác ý cho rằng người yêu của chân dài bị đồng tính và thực chất là “bồ” của Nguyễn Mạnh Cường. Vượt qua những lời dị nghị đó, họ đã có đám cưới và đang hưởng hạnh phúc viên mãn.

Hầu hết nghệ sĩ đều giấu kín chuyện tình cảm nhưng Lê Thúy thì khác, cô thoải mái khoe người yêu trên trang cá nhân và không ngại chia sẻ niềm hạnh phúc lớn lao khi bên cạnh chồng. Hỏi Thúy không sợ bị người khác dòm ngó, thậm chí “cướp” chồng đẹp trai hay sao, nữ người mẫu bảo, cô tự tin với tình yêu của mình nên thoải mái chia sẻ. “Có thể mọi người sợ sự dòm ngó, sợ sự so sánh, sợ những lời bàn ra tiếng vào sẽ ảnh hưởng đến hạnh phúc cá nhân. Có lẽ tôi may mắn hơn vì anh là một người rất chững chạc và đã từng có một khoảng thời gian làm người của công chúng nên cho tôi sự tự tin để thể hiện hạnh phúc của mình. Nếu anh ấy muốn được người khác “cướp”, chủ động để các cô gái khác “dòm ngó” thì dù tôi có phản đối cũng khó được. Tôi nghĩ, nếu một người đàn ông chung thủy và không có máu lăng nhăng, thì dù xung quanh có nhiều cám dỗ thế nào anh ấy cũng là của mình. Hơn nữa, tính tôi rất bướng và thẳng, nên nếu người yêu thích đi là tôi cho đi luôn chứ không níu kéo làm gì”, Thúy chia sẻ. Thúy bảo, cô không sợ khó giữ chồng điển trai bởi sự tin tưởng lẫn nhau là điều cốt yếu để duy trì một mối quan hệ lâu dài. “Có thể nhiều bạn thấy tôi không đẹp, nhưng chồng phải thấy tôi đẹp thì mới muốn cưới làm vợ chứ? Chỉ là quan niệm về cái đẹp của mỗi người khác nhau”, Lê Thúy cho biết.

Tết năm nay là Tết đầu tiên của Lê Thúy ở nhà chồng. Cô chuyển về sống cùng bố mẹ chồng ngay sau ngày đính hôn nên không còn gì lạ lẫm. Cô cảm thấy mình may mắn vì bố mẹ chồng rất hiền và thương quý, không có áp lực gì khi phải làm dâu cả. Bố mẹ chồng cũng thích cô làm nghề người mẫu nên rất ủng hộ con đường của cô. Đón Tết cùng gia đình chồng, Thúy cảm thấy ấm áp bởi bố mẹ chồng coi cô như con gái. Cô cũng chia sẻ rằng ngay sau đám cưới, hai vợ chồng đã dành một khoảng thời gian để cô tìm hiểu về công việc và cuộc sống ở Mỹ. Cả hai đều muốn con cái sau này có cơ hội học hành tại Mỹ để nâng cao tính tự lập và có nhiều cơ hội làm việc trên thương trường quốc tế.

(Theo GĐXH)