- Góp mặt trong chương trình bế mạc Festival Âm nhạc mới Á - Âu 2014 diễn ra tối 12/10 tại Nhà hát lớn Hà Nội, quán quân VietNam idol Nhật Thủy đã thể hiện khả năng hát opera trong tác phẩm "Miền xa thẳm" của nhạc sĩ Đức Trịnh khá kỹ thuật và cảm xúc.

Clip: Nhật Thủy thể hiện "Miền xa thẳm".

Vở nhạc kịch đầu tiên của nền âm nhạc chuyên nghiệp Việt Nam "Cô Sao", được nhạc sĩ Đỗ Nhuận hoàn thành năm 1965 và công diễn lần đầu nhân dịp kỷ niệm 20 năm Quốc khánh nước Việt Nam Dân chủ Cộng hòa. Năm 2012, nhạc sĩ Đỗ Hồng Quân đã chỉnh lý, biên tập opera "Cô Sao". 

{keywords}
Hà Phạm Thăng Long và Mạnh Dũng với vở opera "Cô Sao".

Bản diễn mới đã được các nghệ sĩ Nhà hát Nhạc vũ kịch Việt Nam cùng Dàn nhạc Giao hưởng Việt Nam phục dựng, công diễn dưới sự chỉ huy của Nhạc trưởng Honna Tetsuji và trong đêm bế mạc khán giả được nghe 2 trích đoạn từ vở opera này với phần biểu diễn của Hà Phạm Thăng Long, Mạnh Dũng cùng Dàn nhạc Giao hưởng Việt Nam.

Chiếu dời đô phần1 - vở thanh xướng kịch được nhạc sĩ Doãn Nho viết nhân dịp kỷ niệm 1000 năm Thăng Long - Hà Nội (2010). Câu chuyện kể về sự nghiệp dời đô của Lý Công Uẩn từ Hoa Lư ra thành Đại La bằng âm nhạc do Dàn nhạc Giao hưởng Việt Nam biểu diễn dưới sự chỉ huy của nhạc trưởng Honna Tetsuji (Nhật Bản).

{keywords}
Các nghệ sĩ biểu diễn tác phẩm "Chiếu dời đô".

"Những ô cửa" chương I - tác phẩm được được nhạc sĩ Trọng Đài viết năm 2012, bằng âm sắc của các nhạc cụ giao hưởng, đã tạo nên bức tranh hòa âm đa dạng, sắc thái khác nhau, khắc họa vẻ đẹp cuộc sống, những cung bậc về nội tâm con người do Dàn nhạc giao hưởng Việt Nam trình bày.

A time for prayer cho 2 đàn violin và dàn nhạc "Phút nguyện cầu" for 2 Violin and Orchestra - tác phẩm được sáng tác năm 2005, tưởng niệm những nạn nhân của thảm kịch Hiroshima của 50 năm trước, cầu nguyện cho hòa bình được nghệ sĩ violin nổi tiếng đến từ Nga Stepan Yakovich và Bùi Công Duy cùng Dàn nhạc Giao hưởng Việt Nam biểu diễn.

{keywords}
Nghệ sĩ Bùi Công Duy biểu diễn trong đêm bế mạc.

Xuất phát từ cảm xúc sâu sắc về vùng đất trung kiên bất khuất, về mảnh đất cội nguồn - nơi chôn nhau cắt rốn, tác giả Nguyễn Văn Nam đã viết giao hưởng số 9 có tên "Cửu Long dậy sóng" gồm bốn chương và trong đêm bế mạc Dàn nhạc Giao hưởng Việt Nam đã biểu diễn chương 3. 

{keywords}
Tác giả Nguyễn Văn Nam áo trắng tặng hoa cho nhạc trưởng đến từ Nhật Bản.

Anh Phương
Ảnh: Quang Trung