Khi chương trình truyền hình thực tế bùng nổ với các cuộc thi lớn nhỏ, thì việc “ngồi ghế nóng” cũng trở thành một nghề hot của sao. Thế nhưng, để làm giám khảo mà không bị chỉ trích, ném đá và được cho là có văn hóa lại là cả một nghệ thuật. Thời gian qua, không ít người mang tai tiếng chỉ vì trót dấn thân vào nghề “cưa bom showbiz”.


Thi nhau ngồi “ghế nóng”

Hai năm trở lại đây, game show giải trí, chương trình truyền hình thực tế ở Việt Nam được mùa bội thu, mọc như nấm sau mưa. Chương trình này chưa kết thúc đã có trò chơi mới kế nhiệm. Hết phiên bản người lớn lại đua nhau làm phiên bản nhí. Nhưng có điều, vì được cho ăn quá nhiều, khán giả đã bội thực. Cộng thêm chương trình nào cũng nhàn nhạt, na ná như nhau, nên chuyện đua sóng và giảm rating là điều dễ hiểu.

Để làm nóng chương trình, thay vì dùng tài năng thí sinh, các nhà sản xuất lại sử dụng chiêu trò để hút khán giả. Một thời gian, chương trình nào cũng có chuyện tố dàn xếp kết quả, mua bán giải, hay sử dụng những thí sinh có hoàn cảnh, thân phận đặc biệt để lấy nước mắt người xem.

Thời gian gần đây, các chương trình truyền hình thực tế còn dùng chiêu mời dàn sao “khủng” ngồi “ghế nóng”, rồi phân vai thiện ác cho thêm phần kịch tính, dù trình độ chuyên môn của giám khảo chẳng mấy ăn nhập với cuộc thi.

{keywords}

Lê Hoàng đang là đạo diễn đắt show ngồi "ghế nóng" bậc nhất showbiz

Thậm chí, nhiều nhà sản xuất còn bất chấp, đặt người nổi tiếng vào thế “ngồi nhầm chỗ, diễn nhầm vai” để tạo scandal. Càng bị chỉ trích, giám khảo càng “chặt chém” nhau và “chặt chém” thí sinh chương trình càng ăn sóng. Thế mới có chuyện, người làm nghề đạo diễn như Lê Hoàng lại được mời đi chấm nhảy đầm và thẩm định âm nhạc, diễn viên Tăng Thanh Hà đi chấm nấu ăn, siêu mẫu Hà Anh được chọn chấm thi nhảy múa.

Hơn nữa, ngồi “ghế nóng” như một lần được làm mới tên tuổi, thậm chí còn tăng độ nổi tiếng, nên các sao cứ đua nhau tham gia, thậm chí có người còn tất bật chạy show, lịch ngồi “ghế nóng” dày hơn lịch diễn.

Những người nổi danh kín tiếng như Cẩm Ly, Lam Trường, Việt Trinh đến các sao nhí, trẻ tuổi như Phương Mỹ Chi, Noo Phước Thịnh, Angela Phương Trinh… cũng thi nhau tham gia, chấp nhận vai trò mới, làm người cầm cân nảy mực trong các chương trình giải trí. Và không thể phủ nhận, nhờ "ghế nóng" mà tên tuổi của họ như một lần được sống lại và ngày càng nổi đình đám hơn.

{keywords}

Tăng Thanh Hà đã nhận không ít "gạch đá" khi làm giám khảo Vua đầu bếp, đến nỗi cô phải rút lui khỏi chương trình

Chính nhạc sĩ Quốc Trung cũng phải thừa nhận những “lợi lộc” mang lại cho người nghệ sĩ khi đi làm giám khảo một cách đầy chua chát: "Mấy chục năm làm nhạc tử tế của tôi chẳng giúp tôi được nhiều người biết đến như mấy tháng ngồi nói ghế nóng Vietnam Idol, Giọng hát Việt. Nếu biết sớm dễ nổi tiếng như thế này, tôi đã nhận lời làm giám khảo từ lâu".

Giới hạn “chặt chém” và văn hóa nghề “cưa bom showbiz”

Đạo diễn Lê Hoàng từng chia sẻ “nghề làm giám khảo nguy hiểm như ngồi cưa bom”, vì có thể phát nổ bất cứ lúc nào, nhấn chìm người nghệ sĩ trong những tai tiếng. Nhưng Lê Hoàng đã chấp nhận những nguy cơ đó để đều đặn ngồi “ghế nóng” hằng tuần, hằng tháng trong các chương trình giải trí lớn nhỏ, vì theo anh, “nếu không làm giám khảo, biết bao giờ cái mặt xấu xí của mình mới được lên truyền hình”.

Với cá tính và chút chua ngoa, Lê Hoàng được coi là “đặc sản” của làng giải trí và các nhà sản xuất thi nhau mời bằng được anh tham gia, dù chương trình chẳng hề hợp với chuyên môn của Lê Hoàng. Còn nhiều nghệ sĩ khác nữa, cứ nổi tiếng là được mời tham gia, dù chẳng biết họ do đâu mà nổi tiếng. Chính vì sự tréo ngoe này, nên vị đạo diễn “Gái nhảy” và không ít người đã nhận “gạch đá”.

Nhẹ thì bị chỉ trích không hợp chuyên môn như Hà Anh, Lê Hoàng, nặng thì bị dè bỉu kiểu “chẳng giỏi hơn ai lại đòi đi chê người khác”. Phương Mỹ Chi bị “ném đá” vì tuổi nhỏ mà đi nói chuyện, “dạy đời” các đàn anh, đàn chị trong “Cùng nhau tỏa sáng”.

{keywords}

Hai ngày trước, khi Phương Mỹ Chi ngồi "ghế nóng" Cùng nhau tỏa sáng cũng đã bị ném đá, chỉ trích vì "tuổi còn nhỏ" chưa đủ kinh nghiệm chấm thi và đánh giá các tiết mục của đàn anh, đàn chị

Angela Phương Trinh nổi tiếng nhờ khoe thân, ăn mặc phản cảm cũng được mời đi chấm thi cuộc thi dành cho các hotboy, hotgirl. Hay chỉ một câu “hớ hênh” là Tăng Thanh Hà là nhận “gạch đá”, chỉ trích rằng không biết nấu ăn mà cũng đi chấm thi Vua đầu bếp và có phải ai cũng giàu như mình để không nghĩ đến chuyện đi thi vì giải thưởng để có tiền trang trải cuộc sống trước khi nghĩ đến việc theo đuổi đam mê.

Tất cả các vụ bị “ném đá” khi ngồi ghế nóng trong thời gian qua đều xuất phát từ sự “chặt chém” thí sinh và “chặt chém” lẫn nhau của các vị giám khảo. Việc ăn mặc đẹp, cười duyên, rồi nói huyên thuyên mấy câu là xong như cách nghĩ về ghề ngồi “ghế nóng” lại không hề dễ như nhiều người tưởng.

{keywords}

Việc Trác Thúy Miêu và Lê Hoàng "chặt chém" nhau trong Bài hát yêu thích tháng 9 là đỉnh điểm để câu chuyện văn hóa ngồi "ghế nóng" của người nổi tiếng được đưa ra phân tích, mổ xẻ trong những ngày qua

Thừa nhận rằng, chính việc “chặt chém” giữa thí sinh và giám khảo, giữa giám khảo với nhau tạo nên kịch tính và sự hấp dẫn cho chương trình, nhưng tất cả cần có giới hạn và phải tôn trọng khán giả - đối tượng các chương trình truyền hình đang hướng tới. Việc nhà báo Trác Thúy Miêu và đạo diễn Lê Hoàng tranh nhau thể hiện mình trong chương trình Bài hát yêu thích liveshow tháng 9 vài ngày trước một lần nữa làm nóng câu chuyện về văn hóa nghề “cưa bom showbiz”.

Hành động Trác Thúy Miêu giành micro của Lê Hoàng để “dìm hàng” vị đạo diễn này đã được dư luận những ngày qua phân tích là việc làm thiếu văn hóa, không tôn trọng nhau và không tôn trọng khán giả. Và đã coi đó là nghề đầy nguy hiểm, vì chỉ cần sẩy miệng là lập tức bị chỉ trích, thì các sao cũng nên “chặt chém” có văn hóa, đừng biến sân chơi truyền hình, nơi để khán giả giải trí, thành diễn đàn của riêng mình và nơi để tranh khôn, thể hiện cá tính.

Theo Lao động