- Người dân Hà Nội khá ngạc nhiên với sự xuất hiện của 2 điểm quần áo tự chọn miễn phí dành cho người nghèo. Không có người trông coi, người đến ủng hộ tự để quần áo cũ vào, người lấy thoải mái lựa chọn.

Chị Cao Thị Thanh Hương (SN 1993), người phụ trách chiếc tủ quần áo cạnh nhà số 97 Nguyễn Chí Thanh cho biết, đây là ý tưởng do nhóm thiện nguyện hầu hết có tuổi đời rất trẻ và làm việc ở nhiều lĩnh vực khác nhau thực hiện.

Hiện tại nhóm đã triển khai được 2 điểm, ngoài điểm này, có một điểm nữa trước số nhà 14 Quán Sứ.

Với tấm bảng "Ai thừa đến ủng hộ, ai thiếu đến lấy", những ngày đông lạnh Hà Nội này thu hút khá đông người đến ủng hộ, người chọn lấy đi.

Được biết, nhóm từ thiện trước đây thường thu gom quần áo cũ vẫn còn tốt đem về phân loại, giặt sạch sẽ rồi đóng gói chuyển đến cho các nhóm từ thiện khác để chuyển đến tay người nghèo.

Ý tưởng về tủ quần áo tương trợ này được nhóm từ thiện học tập từ một dự án ở TP.HCM.

Kế hoạch tiếp theo của nhóm là nhân rộng những tủ quần áo từ thiện như này ở các tỉnh thành khác. 

{keywords}
Làm tại một công ty quảng cáo trực tuyến, Cao Thị Thanh Hương tranh thủ trên đường đi làm buổi sáng sắp xếp tủ quần áo tại 97 Nguyễn Chí Thanh.
{keywords}
Hương nhận túi quần áo cũ của một người ủng hộ.
{keywords}
Chị Nguyễn Thi Thu, nhà ở Hoài Đức trên đường đi làm ghé vào  ủng hộ quần áo cũ. Chị Thu cho biết do đọc được trên facebook nên đã chọn quần áo cũ còn tốt của gia đình mang đến ủng hộ.
{keywords}
Người cần có thể đến lựa chọn quần áo phù hợp.
{keywords}
Chị Nguyễn Thu Thanh, quê ở Ý Yên, Nam Định lên Hà Nội làm nghề thu gom đồng nát khá vui sau khi chọn được cho mình và các cháu nội ngoại ở quê vài món đồ ưng ý. Chị cho biết, Tết này chị cũng đỡ được một số tiền sắm quần áo mà lại có quà cho cháu ở quê.
{keywords}
Do thông tin chủ yếu được biết qua mạng xã hội, báo chí mà người nghèo ít có điều kiện tiếp cận với những những loại hình thông tin này nên hiện tại lượng người đến ủng hộ đông hơn nhiều lần người đến nhận.
{keywords}
Không chỉ những người nghèo đến nhận những bộ quần áo ấm áp tình người này.
{keywords}
Cô gái này cho biết gần nhà có người hàng xóm cô đơn, bệnh tật gia cảnh rất khó khăn nên thấy tủ áo quần từ thiện cũng vào chọn vài thứ để mang về cho người hàng xóm.
{keywords}
Là sinh viên năm thứ 3, trường ĐH GTVT, ký túc xá ngay cạnh nên Lý Seo Pùa dẫn em họ là Giàng Thị Mai ra chọn quần áo ấm. Pùa cho biết Mai đang học năm thứ nhất trường CĐ Sư phạm HN đều là người H' Mông ở huyện biên giới Si Ma Cai (Lào Cai).
{keywords}
Do lượng quần áo ủng hộ quá nhiều, một người trong nhóm thiện nguyện phải đưa ô tô 7 chỗ chở về nhà cất giữ.
{keywords}
Anh Vinh cho biết do lượng quần áo ủng hộ quá nhiều nên nhóm đang bàn bạc tạm dừng nhận quần áo ủng hộ của mọi người.
{keywords}
Tại điểm trước số nhà 14, phố Quán Sứ, nơi để quần áo chỉ đơn giản là chiếc giá treo. Chị Tuyết, người phụ trách tại điểm này cho biết ở đây cũng đang quá nhiều quần áo ủng hộ nên nhóm đang kêu gọi ai có địa điểm nhờ cất giữ.
{keywords}
Cô Đỗ Thị Loan, quê ở Kiến Xương, Thái Bình làm nghề bán hàng rong ghé vào chọn quần áo cho các cháu ở quê.
{keywords}
Nhiều người bán hàng rong tại khu vực phố cổ ghé vào chọn quần áo.
{keywords}
Đẻ thêm cậu con trai thứ 3 mới được hơn một tuổi, chị Trần Thị Hoàng Yến (35 tuổi, quê ở huyện Bình Lục, Hà Nam) phải gửi con cho ông bà ở quê lên Hà Nội bán rau, vẫn chưa hết ngạc nhiên sau khi chọn được vài cái quần áo ấm cho các con mà không phải mất tiền mua.

Lê Anh Dũng