- Trong lúc khởi thông dòng chảy để bảo vệ an toàn đập trên sông Kôn, nữ nhân viên của Trạm quản lý Thủy nông đập Thạnh Hòa (TX An Nhơn, Bình Định) bị nước lũ cuốn trôi.

Chiều nay, Đại tá Võ Quang Cát, Trưởng phòng hướng dẫn, chỉ đạo về PCCC, cứu nạn cứu hộ tỉnh Bình Định cho biết: 6 cán bộ, chiến sĩ của phòng đang phối hợp cùng Phòng Cảnh sát PCCC số 5 và lực lượng ở địa phương nỗ lực tìm kiếm bà Nguyễn Thị Thu Tâm (50 tuổi), nhân viên Trạm quản lý Thủy nông đập Thạnh Hòa, thuộc phường Nhơn Hòa (TX An Nhơn) bị nước lũ cuốn trôi.

{keywords}
Sõng được đưa tới phục vụ công tác tìm kiếm thi thể bà Tâm

Bên cạnh việc lặn tìm tại chỗ, các cán bộ, chiến sĩ còn dùng ca nô, sõng quần thảo trên sông với hy vọng sớm tìm kiếm được thi thể nạn nhân.

Song, theo Đại tá Võ Quang Cát, khó khăn lớn nhất hiện nay, nước trên sông Kôn đang lên, chảy rất xiết nên công tác cứu nạn, cứu hộ gặp nhiều bất lợi. Đến chiều cùng ngày, thi thể bà Tâm vẫn chưa được tìm thấy.

{keywords}
Lực lượng cứu nạn, cứu hộ được huy động từ nhiều đơn vị

Trước đó, chiều 2/11, nước lũ từ thượng nguồn theo dòng sông Kôn đổ về rất lớn, mang theo rác, cây cối tấp vào đập Thạnh Hòa, làm hạn chế dòng chảy. Thời điểm này, 4 nhân viên của Trạm quản lý Thủy nông đập Thạnh Hòa ra vớt rác, cây cối để khơi thông dòng chảy nhằm bảo vệ an toàn đập.

Dù trách nhiệm của mình chỉ là trực điện thoại, đo mực nước nhưng thấy đồng nghiệp vất vả, bà Tâm quyết định ra đập hỗ trợ. Tuy nhiên, trong quá trình vớt rác, do trượt chân nên bà Tâm ngã xuống dòng nước lũ cuồn cuộn rồi bị cuốn trôi mất tích.

{keywords}
Công tác cứu nạn, cứu hộ nạn nhân đang được lực lượng chức năng triển khai tích cực
{keywords}
Cán bộ, chiến sĩ đang nỗ lực tìm kiếm nạn nhân
Thời tiết 3/11: Bão số 12 tiếp tục mạnh lên, giật cấp 15

Thời tiết 3/11: Bão số 12 tiếp tục mạnh lên, giật cấp 15

Bão số 12 đang mạnh cấp 9, giật cấp 11, trong hôm nay sẽ mạnh lên cấp 11-12, giật cấp 15.

Phút thoát thân, cứu sống vợ con nhờ đèn pin quên tắt

Phút thoát thân, cứu sống vợ con nhờ đèn pin quên tắt

“Tôi đang ngủ thì nghe thấy tiếng nổ động trời, trong tích tắc đất đá tràn vào nhà, tôi cố rút chân khỏi bùn đất, ôm vợ con chạy".

Bữa cơm cuối cùng của trưởng xóm bị vùi lấp khi giúp dân sơ tán

Bữa cơm cuối cùng của trưởng xóm bị vùi lấp khi giúp dân sơ tán

Trước khi vào xóm, nó nói mấy ngày nay mưa nhiều, sợ nước thác đổ mạnh nên phải vào giúp bà con sơ tán - bà Bùi Thị Lưng kể lúc chia tay con.

Vỡ đê Chương Mỹ: Người Hà Nội rửa bát, tắm giặt bằng nước lũ

Vỡ đê Chương Mỹ: Người Hà Nội rửa bát, tắm giặt bằng nước lũ

Một số xã tại huyện Chương Mỹ (Hà Nội) vẫn chìm trong biển nước, người dân phải sử dụng cả nước lũ để rửa bát, tắm giặt.

Sơ tán lên đê, dựng lều ở tạm nơi rốn lũ

Sơ tán lên đê, dựng lều ở tạm nơi rốn lũ

Tại rốn lũ Thạch Thành (Thanh Hóa), người dân phải dựng lều lán trên đê, trên núi sống cảnh màn trời chiếu đất.

Huyền Trang