- Thác Khanh trước khi sạt lở vùi lấp 18 người được coi là một trong những thác hoang sơ và hùng vĩ ở Hòa Bình.

XEM CLIP:

Trước khi sạt lở, vùi lấp xóm Khanh khiến 18 người nằm lại dưới đất đá, thác Khanh từng là một con thác đẹp được nhiều người lưu tới vui chơi. 

Để lên tới thác phải đi bộ gần 2km từ QL6. Trên con đường tới thác, du khách cảm nhận được nét hoang sơ, mộc mạc của thiên nhiên lẫn bản sắc văn hóa của người Mường. Thung lũng xóm Khanh có gần chục nóc nhà với 30 nhân khẩu sinh sống, người dân chủ yếu làm nương và chăn thả gia súc.

{keywords}
Thác Khanh trước khi bị sạt lở

Chị Phạm Nhật Toàn (36 tuổi, Phú Nội, Tân Lạc, Hòa Bình) chia sẻ, khi biết thông tin sạt lở tại khu vực thác, chị vô cùng bất ngờ vì trước đó 1 tháng chị và  người thân mới đến đây tham quan. 

{keywords}
Thác Khanh hoang sơ và hùng vĩ

"Thác nằm trên những núi đá còn hoang sơ nên giữ được vẻ đẹp nguyên bản khiến ai cũng thích thú. Hè năm nào tôi với nhóm bạn cũng đến đó để thư giãn, tuy đường vào hơi khó khăn nhưng quanh đây chỉ có thác Khanh là đẹp nhất”, chị Toàn cho biết.

{keywords}

{keywords}
Thác cao khoảng 200 mét
{keywords}
Dòng nước mềm mại như dải lụa trắng đổ xuống bên dưới
{keywords}

Cùng với Mai Châu, Mộc Châu…, thác Khanh là địa điểm được nhiều du khách tham quan

{keywords}

Với vẻ đẹp nguyên sơ, thác Khanh được chính quyền địa phương tính toán để khai thác du lịch, song do đường đi vào còn khó khăn nên chưa thể triển khai

{keywords}

Vào lúc 1h10 ngày 12/10, vụ sạt lở xảy ra, vùi lấp 18 người 

{keywords}

Theo một số người dân địa phương, ngày hôm trước, thác Khanh đã có những dấu hiệu sạt lở - đất đá lún xuống, một phần chuồng trại bị ảnh hưởng

{keywords}
Những ngày qua, trời mưa khiến công tác cứu hộ gặp nhiều khó khăn
{keywords}

{keywords}
Thác Khanh tan hoang sau vụ sạt lở
{keywords}
Sáng qua, lực lượng chức năng đã tìm thấy 3 thi thể mẹ con dưới chân thác
{keywords}

5 người nữa chưa được tìm thấy, lực lượng chức năng đang huy động tất cả nhân lực, vật lực để đưa hết nạn nhân ra khỏi đống vùi lấp

{keywords}

Sạt lở ở Hòa Bình: Nạn nhân thứ 10 nằm dưới tảng đá lớn

Sạt lở ở Hòa Bình: Nạn nhân thứ 10 nằm dưới tảng đá lớn

Nạn nhân thứ 10 trong vụ sạt lở ở xóm Khanh là nam giới trung tuổi. Khi được phát hiện, thi thể ông bị đè dưới một tảng đá lớn.



Sạt lở ở Hòa Bình: Tìm thấy thi thể mẹ ôm chặt con trai

Sạt lở ở Hòa Bình: Tìm thấy thi thể mẹ ôm chặt con trai

Lực lượng chức năng phát hiện thêm thi thể của 3 mẹ con trong vụ sạt lở ở xóm Khanh, xã Phú Cường, huyện Tân Lạc, tỉnh Hòa Bình.

Nước mắt kẻ ăn rừng, nước mắt người vùng lũ

Nước mắt kẻ ăn rừng, nước mắt người vùng lũ

Khủng khiếp, bất ngờ, tàn khốc, tang thương... Đó là những tính từ được lặp đi lặp lại khi những trận lũ đổ về.

Trăm xe lặn ngụp giữa biển nước lũ Hòa Bình

Trăm xe lặn ngụp giữa biển nước lũ Hòa Bình

Tuyến QL 6 đoạn qua thị trấn Lương Sơn (Hòa Bình) bị ngập sâu hơn 1 mét, các phương tiện không thể di chuyển qua được.

Lễ viếng Đinh Hữu Dư tại quê nhà: Nước mắt không ngừng rơi

Lễ viếng Đinh Hữu Dư tại quê nhà: Nước mắt không ngừng rơi

8h sáng nay, tại TP Ninh Bình, tang lễ phóng viên Đinh Hữu Dư được tổ chức. Càng về trưa, dòng người đến viếng mỗi lúc một đông.

Hà Nội: 'Đê Chương Mỹ vỡ trong kế hoạch'

Hà Nội: 'Đê Chương Mỹ vỡ trong kế hoạch'

Dân nhìn vào nói vỡ nhưng chúng ta có thể nói là vỡ nhưng vỡ có kế hoạch, vỡ trong khung thoát lũ, Chi cục trưởng Chi cục Đê điều Hà Nội nói.

Vỡ đê Chương Mỹ: Cảnh sống khó tin của người Hà Nội

Vỡ đê Chương Mỹ: Cảnh sống khó tin của người Hà Nội

Sau sự cố vỡ đê Bùi 2, người dân thôn Nhân Lý khắc khoải chờ nước rút. Họ di chuyển bằng thuyền, thiếu nước sinh hoạt, ăn nhờ cho qua bữa.

Hà Nội: Vỡ đê Chương Mỹ, ngàn dân vật lộn giữa dòng lũ

Hà Nội: Vỡ đê Chương Mỹ, ngàn dân vật lộn giữa dòng lũ

Một đoạn đê Bùi 2 (huyện Chương Mỹ, Hà Nội) bị vỡ khiến hàng trăm nhà dân xã Tân Tiến, Nam Phương Tiến chìm trong biển nước.

Trần Thường - Đoàn Bổng