- Một gia đình hành nghề mổ heo bán thịt, sau khi mổ bụng con heo nái, phát hiện một vật thể được cho là “cát lợn” quý hiếm.

Sáng nay, ông Nguyễn Ngọc Văn (52 tuổi, ở thôn Tân Phước, xã Tịnh Đông, huyện Sơn Tịnh, Quảng Ngãi), cho biết ông đang sở hữu một "cát lợn" quý hiếm được người nước ngoài trả giá rất cao, nhưng chưa bán.

{keywords}
“Cát lợn” được ông Nguyễn Ngọc Văn phát hiện khi mổ heo

Theo ông Văn, cát lợn được ông phát hiện được khi gia đình mổ thịt heo vào ngày 9/1. Con heo được mua về nặng khoảng 170kg.

Vợ ông Văn là bà Bùi Thị Luận (50 tuổi) kể. “Lúc làm lòng heo, tôi cảm giác bao tử nặng nặng, mổ ra thì thấy một vật lạ, màu đen. Tôi thử ngửi thì thấy thơm mùi thuốc bắc nên mới giữ lại”.

Sau khi đem cân thì “cát lợn” nặng gần 400 gram, dài 13 cm, bên ngoài có lớp lông màu xám vàng.

Bà Luận chia sẻ, sau khi đăng lên facebook, đã có người nước ngoài nhắn tin hỏi mua với giá 350 triệu đồng/100 gram. Hiện tại, vợ chồng bà vẫn chưa quyết định bán.

“Cát lợn” theo các nhà khoa học là một loại sỏi mật lành tính ở lợn được tích tụ theo thời gian. Đặc tính của cát lợn là vị ngọt, tính mát, mùi thảo mộc, có tác dụng đối với tâm và can, được cho là có giá trị kinh tế, giá trị y học, chữa bệnh.

Liên tiếp phát hiện cát lợn tiền tỷ

Liên tiếp phát hiện cát lợn tiền tỷ

Trong lúc mổ lợn làm thịt, 2 gia đình tại Nghệ An đã phát hiện được vật thể được trả giá hàng tỷ đồng.

Phát hiện thêm vật nghi cát lợn giá hàng chục tỷ đồng ở Hà Nam

Phát hiện thêm vật nghi cát lợn giá hàng chục tỷ đồng ở Hà Nam

Vật thể lạ này cứng, nặng 2kg, có một đầu to, một đầu nhỏ, ở giữa hơi thắt lại. Bên ngoài được phủ một lớp sợi giống lông màu vàng sẫm.

Sự thật bất ngờ về vật lạ tiền tỷ trong bao tử heo

Sự thật bất ngờ về vật lạ tiền tỷ trong bao tử heo

Gia đình bà Trần Thị Mai (Hà Nội) đã phát hiện một vật rất cứng trong dạ dày lợn. Nhiều người cho rằng đây là cát lợn - sỏi mật quý ở lợn, tính mát, vị ngọt có thể chữa bệnh.

Đàn cá không có bao tử ngàn đô ở Sài Gòn

Đàn cá không có bao tử ngàn đô ở Sài Gòn

Hàng trăm con cá Koi quý hiếm, màu sắc rực rỡ được mang từ Nhật Bản về, tung tăng bơi lội tại khu du lịch ở huyện Hóc Môn (TP.HCM).

Trà Giang