Bị 141 ra hiệu lệnh dừng xe, nam thanh niên bất ngờ rút súng chĩa thẳng về phía cảnh sát rồi bóp cò...

Vụ việc xảy ra vào khoảng 17h ngày 7/8 trên đường Hồ Tùng Mậu, đoạn trước nghĩa trang Mai Dịch (Cầu Giấy, Hà Nội).

Thời điểm trên, tổ công tác Y6/141 Công an TP.Hà Nội phát hiện đôi nam nữ điều khiển xe máy BKS 29P1-062.41 không đội mũ bảo hiểm nên đã ra hiệu lệnh dừng xe.

Tuy nhiên thay vì chấp hành, nam thanh niên cho xe tăng ga bỏ chạy. Khi bị truy đuổi, nam thanh niên này liền rút súng từ túi quần, chĩa thẳng về phía lực lượng 141 bóp cò. Rất may viên đạn đi chệch, không có ai bị thương.

{keywords}
Khẩu súng gây án. Ảnh: An ninh thủ đô

Chạy được một đoạn, nam thanh niên không làm chủ được tay lái khiến chiếc xe lao vào rài phân cách bê tông, đổ ra đường.

Đối tượng vứt lại súng, xe máy, lao xuống hồ phía đối diện định bỏ trốn liền bị các chiến sĩ tổ công tác Y6 truy đuổi, bao vây, đưa lên bờ.

Tại trụ sở công an, đối tượng được làm rõ là Nguyễn Hữu Hảo (31 tuổi, trú tại phường Phú Đô, Nam Từ Liêm, Hà Nội). Cô gái ngồi sau được xác định là Nguyễn Thị Thanh Thúy (25 tuổi, trú tại phường Dương Nội, Hà Đông, Hà Nội).

{keywords}
Nguyễn Hữu Hảo tại cơ quan công an. Ảnh: Zing

Hảo khai mượn súng của một người bạn ở bến xe Mỹ Đình, khi bị truy đuổi sợ quá nên nổ súng. Theo xác định, đây là một khẩu colt tự chế.

Được biết, đối tượng Hảo từng có tiền án 7 năm tù về tội tàng trữ trái phép ma túy.

Hiện vụ việc đang được Công an TP.Hà Nội điều tra, làm rõ.

Đ.Tâm (tổng hợp)