- Miền Bắc đang trải qua đợt nắng nóng gay gắt nhất năm, Hà Nội sẽ có 2-3 ngày liên tiếp chạm mốc 39 độ C.

Lúc 13h chiều qua, các tỉnh Sơn La, Hoà Bình sang Đông Bắc Bộ và khu vực từ Thanh Hoá – Phú Yên đồng loạt có nền nhiệt 36-38 độ, có nơi trên 38 độ như Hương Khê (Hà Tĩnh) 38,4 độ, Đồng Hới (Quảng Bình) 38,6 độ, cá biệt Tĩnh Gia (Thanh Hóa) 39,8 độ, Đô Lương (Nghệ An) 39,5 độ. Thủ đô Hà Nội ở mức 36 độ.

Trong hôm nay, nắng nóng sẽ còn gay gắt hơn, cao nhất tại Hà Nội lên mức 38 độ, đêm nóng 28 độ, các tỉnh miền Trung nhiều điểm vượt trên 39 độ.

Mức độ nắng nóng sẽ còn tiếp tục gia tăng trong những ngày tới, chủ nhật và thứ 2 Hà Nội sẽ chạm mốc 39 độ ban ngày, đêm xấp xỉ 30 độ, các tỉnh từ Thanh Hoá – Phú Yên lên mức 40 độ. Khoảng thời gian có nền nhiệt trên 35 độ kéo dài suốt từ 11-17h. 

{keywords}
Miền Bắc đang trải qua đợt nắng nóng gay gắt nhất năm


Theo TS Hoàng Phúc Lâm, Trưởng phòng Dự báo khí hậu, Trung tâm Dự báo KTTV quốc gia, đây là đợt nóng gay gắt nhất tại miền Bắc từ đầu năm và có thể là đợt nóng nhất trong năm. Còn tại miền Trung, trong tháng 7 sẽ vẫn còn 1-2 đợt nắng nóng nữa.

Ông Lâm cho biết, đợt nắng nóng này sẽ còn kéo dài hết ngày 5/7 tại Bắc Bộ, tại Trung Bộ, sau 6/7, nền nhiệt mới giảm dần.

Nắng nóng gay gắt là do tác động cùng lúc của áp thấp nóng phía Tây và hiệu ứng phơn.

Các tỉnh Tây Bắc có nền nhiệt dễ chịu hơn, phổ biến 32-35 độ, chiều tối các tỉnh Điện Biên, Lai Châu, Lào Cai, Hà Giang vẫn có thể có mưa rào và dông.

Tây Nguyên là khu vực có thời tiết dễ chịu nhất cả nước, ban ngày mát mẻ 30-33 độ C, đêm giảm còn 20-23 độ, riêng Đà Lạt ngày mát mẻ 26 độ, đêm lạnh 16 độ.

Nam Bộ ban ngày oi nóng nhẹ 31-34 độ C, chiều tối và đêm chuyển mưa dông rải rác, trời chuyển mát mẻ 24-27 độ C.

Sự thật dưới hàng xà cừ sắp bị di dời đường Phạm Văn Đồng

Sự thật dưới hàng xà cừ sắp bị di dời đường Phạm Văn Đồng

Nhiệt độ mặt đường đầu giờ chiều qua đo được là gần 60 độ C. Dưới những tán cây xà cừ sắp bị chặt bỏ, kết quả thật bất ngờ.

Dự báo thời tiết 5/6: Nóng 42,5 độ, Hà Nội đi vào lịch sử

Dự báo thời tiết 5/6: Nóng 42,5 độ, Hà Nội đi vào lịch sử

Mức nhiệt cao nhất tại Hà Nội tiếp tục xác lập kỷ mới ngày thứ 3 liên tiếp khi đạt mốc 42,5 độ C.

Nắng nóng: Trứng vịt lộn vợ gửi chồng ở Trường Sa nở thành đàn vịt

Nắng nóng: Trứng vịt lộn vợ gửi chồng ở Trường Sa nở thành đàn vịt

Số trứng vịt lộn mà những người vợ mang ra tặng chồng trên đảo Tốc Tan chẳng cần lò ấp cũng nở thành vịt con ngay trên tàu HQ 571.

Nóng như đốt, thanh niên đặt chảo rán trứng trên đường

Nóng như đốt, thanh niên đặt chảo rán trứng trên đường

Với 1 quả trứng, dầu ăn và một chút gia vị, chỉ ít phút đặt chảo trên nền gạch hoặc bê tông giữa trưa nắng là có món trứng rán tuyệt hảo mà không cần bếp.

M.Anh