- Nghe tin công trình xây dựng nơi người vợ 43 tuổi đang làm việc bị đổ sập, ông Hiệp vội chạy tới tìm. Gạt lớp xi măng, cát đá đang vùi lấp nạn nhân nằm ở chân cầu thang, ông đớn đau phát hiện đó là vợ mình.

Chiều 11/6, lực lượng chức năng tỉnh Bà Rịa - Vũng Tàu tiến hành khám nghiệm hiện trường điều tra làm rõ vụ sập giàn giáo khiến 2 người tử vong.

Nạn nhân là bà Dương Thanh Tuyền (43 tuổi, quê xã Tân Phú, huyện Thới Bình, Cà Mau) và Lưu Thị Kim Phụng (43 tuổi, quê Cần Thơ). Một nữ công nhân tên Thế (34 tuổi) cũng bị thương được đưa vào viện cấp cứu.

{keywords}

Hiện trường vụ sập giàn giáo khiến 2 người tử vong.

Vụ tai nạn xảy ra vào lúc 10h cùng ngày tại công trình xây dựng tòa nhà 5 tầng Kim Minh, nằm ở ngã tư Ba Cu - Trần Hưng Đạo, phường 1, TP Vũng Tàu.

Có mặt tại nhà xác Bệnh viện Lê Lợi (TP Vũng Tàu) – nơi thi thể người vợ (bà Tuyền) được chuyển tới, ông Phan Văn Hiệp (46 tuổi) đau xót kể, cuộc sống ở quê khó khăn nên ông cùng vợ và con trai lên Vũng Tàu làm công trình xây dựng đã nhiều năm nay.

Vào trưa 11/6, nghe tin công trình nơi vợ đang thi công bị sự cố, ông vội chạy tới. Vừa bước tới đoạn cầu thang ngổn ngang sắt thép thì thấy một nạn nhân bị bê tông tươi, cọc thép lấp gần hết người.

{keywords}

Một số công nhân khác dáo dác đi tìm người thân. Ảnh: NLĐ

“Gạt vội lớp xi măng, cát đá ra thì không ngờ đó là vợ mình”, ông Hiệp thất thần.

Chưa hết hoảng sợ, nữ công nhân Trần Thị Nho (27 tuổi, quê Cần Thơ) cho hay, bà được phân công làm việc ở tầng hầm. Khi nghe tiếng động mạnh liền chạy lên thì thấy đống đổ nát, sắt thép, bê tông tươi vung vãi khắp nơi.

Thấy bà Thế kêu cứu khi bị các thanh thép đè lên, chị Nho phải gọi các công nhân khác giúp mới đưa được người này ra ngoài.

{keywords}

Ông Phan Văn Hiệp (46 tuổi, chồng nạn nhân Tuyền) đau xót thông báo tin buồn cho người thân ở quê

Theo các công nhân, sáng cùng ngày, có khoảng 15 công nhân làm việc tại công trình. Vào thời điểm xảy ra vụ tai nạn, các công nhân đã đổ xong phần bê tông ở tầng 1 để làm hồ bơi nên đã đi nơi khác, chỉ còn một số người ở lại để nhặt sắt vụn thì xảy ra vụ tai nạn thương tâm.

“Tôi đang làm thép thì nghe tiếng đổ sập rất lớn, toàn bộ giàn giáo bằng sắt xiêu vẹo, nhiều người la hét thất thanh tìm cách thoát ra ngoài”, một nam công nhân nhớ lại.

Chiều tối ngày 11/6, gia đình nạn nhân Lưu Thị Kim Phụng cũng đã tới bệnh viện Lê Lợi làm các thủ tục để nhận thi thể.

Công trình nhà ở Kim Minh được TP Vũng Tàu cấp giấy phép xây dựng vào ngày 26/3/2015. Công trình 5 tầng và 1 tầng hầm, có chiều cao 20,5m. Diện tích xây dựng 1.604 m2.

Hai nữ công nhân thiệt mạng làm việc theo dạng hợp đồng thời vụ tại công trình này.

Văn Đức