- Thấy người yêu nói chia tay để quen người khác, gã thanh niên nổi cơn ghen ra tay sát hại. Tưởng nạn nhân đã chết, hắn nghĩ ra cách tử tự oái oăm bằng việc dùng dao tự đâm mình một nhát rồi lấy kim tiêm bơm nước mắm vào vết thương để tự tử.

Ngày 11/4, TAND TP.HCM đã xét xử và tuyên phạt bị cáo Lưu Hoàng Minh (23 tuổi, An Giang) mức án 7 năm tù về tội "giết người".

{keywords}
Bị cáo tại tòa.

Theo cáo trạng, Lưu Hoàng Minh làm nghề vá lốp xe và ở trọ tại phường Hiệp Bình Phước, quận Thủ Đức, TP.HCM. Tháng 2/2012, giữa Minh và em P.T.T.T.(SN 1998, con gái chủ nhà) nảy sinh quan hệ tình cảm nhưng cha mẹ T. không đồng ý vì con còn quá nhỏ.

Bị gia đình cấm cản, T. chủ động chấm dứt quan hệ với Minh và quen bạn trai mới.

Khoảng 18h30p ngày 24/3/2013, Minh thấy T. đang vui vẻ trò chuyện với bạn trai mới nên nổi cơn ghen đánh người này. Được mọi người can ngăn nên Minh bỏ đi và nảy sinh ý định tự sát bằng cách mua kim tiêm về bơm nước mắm vào tĩnh mạch.

Sáng hôm sau, khi T. đang xem ti vi ở nhà một mình thì Minh đi vào tỏ vẻ thân thiện. Bị T. đuổi ra ngoài, Minh lao tới dùng tay bóp cổ nạn nhân đến khi bất tỉnh. Không chịu dừng lại, gã thanh niên tiếp tục xuống bếp lấy dao đâm một nhát vào ngực người yêu cũ rồi bỏ về phòng trọ khóa trái cửa.

Tại đây, Minh lấy ống tiêm ra bơm nước mắm vào tĩnh mạch để tự tử. Vừa lúc đó, nghe bên nhà T. có người la lớn: "T. ra nhiều máu, chết rồi" nên Minh càng sợ hãi. Hắn lấy con dao vừa đâm T. ra tự đâm một nhát vào ngực rồi tiếp tục bơm nước mắm vào vết thương để tự sát.

Sau khi phát hiện con gái bị thương, gia đình T. đưa nạn nhân đi cấp cứu đồng thời báo người phá cửa phòng trọ thì phát hiện Minh đang nằm bất tỉnh. Quá trình điều tra, Minh khai nhận toàn bộ hành vi phạm tội.

Theo kết quả giám định pháp y, T. bị một vết thương phần mềm vùng ngực trái với tỷ lệ thương tật 2% vĩnh viễn. 

M.Phượng - Hồng Thắm