- Phạm tội lần này, bị cáo bị coi là "tái phạm nguy hiểm". Nhận án 17 năm tù giam, bị cáo cười tươi quay về phía nhóm bạn dặn dò: "Ở nhà cố gắng tiến bộ nhé".

Ngày 1/8, TAND TP Hà Nội đưa bị cáo Đỗ Đức Lân (SN 1978, ở Đống Đa, Hà Nội) ra xét xử tội 'Giết người'.

Theo cáo trạng, Lân và Quách Anh Văn (SN 1982) quen biết nhau khi cả hai bị tạm giam ở trại giam số 1.

{keywords}
Bị cáo tại tòa.

Mãn hạn tù, Văn và Lân thường xuyên qua lại với nhau. Cuối năm 2011, Văn "sắm" cho mình khẩu súng côn quay, kèm 36 viên đạn; 1 khẩu súng săn bắn đạn hoa cải đã cưa nòng, kèm đạn.

Tháng 2/2012, chị Phạm Thị Kim Trang (SN 1984) ký hợp đồng với chị Trần Thị Lan (SN 1975) về việc chị Lan chuyển nhượng cho chị Trang thuê lại khách sạn ở Cầu Giấy. Chị Trang đặt cọc trước cho chị Lan 40 triệu đồng.

Việc chuyển nhượng bất thành, chị Trang đòi lại 40 triệu đồng nhưng chị Lan chỉ chấp nhận trả cho chị Trang 20 triệu đồng. Từ mẫu thuẫn này, nhiều lần chị Trang và anh trai là Phạm Ngọc Toản gọi điện, nhắn tin đe dọa chị Lan.

Chị Lan đã bảo chồng mình là Phạm Anh Dũng nhờ Nguyễn Tuấn Anh đứng ra giải quyết. Nhận lời Dũng, Tuấn Anh đã nhờ Văn cùng tham gia.

Sau khi Văn cùng chị Lan đến gặp chị Trang thỏa thuận giải quyết hợp đồng không thành, Văn nói với Tuấn Anh: "Chuyện này chắc không giải quyết được rồi, phải nhờ anh Lân đứng ra giải quyết".

Chị Lan đã đưa cho Văn 28 triệu đồng để thỏa thuận trả cho chị Trang. Tối ngày 16/4/2012, Tuấn Anh và Dũng gọi điện cho chị Trang và Toản để gặp mặt, giải quyết, nhưng cả hai viện lý do không ra.

Đêm hôm đó, Tuấn Anh và Dũng đến quán nước ở ngõ nhà Lân ngồi. Khi có mặt đông đủ "chiến hữu", Tuấn Anh kể lại sự việc cho Lân nghe.

Lân rút điện thoại gọi cho Toản nói: "Mày đang ở đâu, mày không ra đây, xấu mặt quân khu Khâm Thiên, đúng 10 phút sau tao có mặt".

Lân, Văn cùng nhóm bạn chuẩn bị hung khí gồm súng và dao nhọn, kéo nhau đến ngõ Tô Tiền, phố Khâm Thiêni gặp Phạm Ngọc Toản.

Đến nơi, thấy Toản cùng bạn là Nhâm Kỷ Nguyên (SN 1976) đang ngồi ở quán nước, nhóm của Lân đã cầm dao, súng xông vào.

Toản và Nguyên chạy lại nơi giấu hung khí ở phía sau quán nước xông ra "nghênh chiến". Văn chĩa súng về phía Nguyên bắn làm nạn nhân bị thương.

Thấy Nguyên và Toản bỏ chạy, Lân cùng nhóm bạn cầm dao, súng đuổi theo nhưng không kịp. Vết thương từ phát đạn khiến Nguyên bị tổn hại sức khỏe với tỷ lệ thương tật là 16%. 

Ngày 17/9/2013, TAND TP Hà Nội đã đưa vụ án ra xét xử và tuyên phạt Văn 17 năm tù tội Giết người, 4 năm tù tội Tàng trừ, sử dụng trái phép vũ khí quân dụng; Trần Mạnh Linh: 12 năm tù về tội Giết người; Phạm Ngọc Toản: 15 tháng tù tội Tàng trữ vú khí quân dụng trái phép...

Đến ngày 9/1/2014, Lân bị Công an bắt theo lệnh truy nã. Tại cơ quan công an, anh ta khai nhận hành vi phạm tội như đã nêu.

Từng 2 đời vợ, sở hữu 3 tiền án, tiền sự, Lân được đặc xá tha tù trước thời hạn vào cuối năm 2009. Phạm tội lần này, bị cáo bị coi là "tái phạm nguy hiểm".

Ngày 1/8, nhận án 17 năm tù giam vì tội 'Giết người', bị cáo cười tươi quay về phía đàn em dặn dò: "Ở nhà cố gắng tiến bộ nhé".

  • T.Nhung