- Bà Phạm Thị Giáp (bà nội Tiến Dũng) chia sẻ, ta thua về tỉ số, nhưng trong lòng người hâm mộ, các cháu đã chạm đến trái tim hàng triệu dân Việt Nam.

CLIP ăn mừng bàn thắng:

Rời bệnh viện về nhà ở huyện Ngọc Lặc, Thanh Hóa để theo dõi con trai Bùi Tiến Dũng cùng đồng đội đá trận bán kết chiều qua, ông Bùi Văn Khánh nhận xét, được đánh giá là kém hơn nên việc U23 Việt Nam thua cũng không có gì ngạc nhiên.

{keywords}
Bố mẹ thủ môn Tiến Dũng tiếc nuối sau trận thua trước Hàn Quốc

"U23 Việt Nam vào đến tranh huy chương đồng đã là nhà vô địch rồi. Tôi tự hào về các cầu thủ", ông Khánh nói.

Theo ông, trận này đội Hàn Quốc quá mạnh khiến hậu vệ của mình không thể kèm nổi. Mỗi pha ghi bàn dường như chỉ có mình thủ môn đối mặt với tiền đạo đối phương. 

{keywords}
Bà nội thủ thành Tiến Dũng

Bà Phạm Thị Giáp (bà nội Tiến Dũng) ghi nhận việc U23 Việt Nam lọt vào bán kết đã là một kì tích.

"Những phút cuối của hiệp 2, các cháu đã chiến đấu hết sức ngoan cường, tôi rất tự hào trước tinh thần đó. Ta thua về tỉ số, nhưng trong lòng người hâm mộ các cháu đã chạm đến trái tim của hàng triệu dân Việt Nam", bà cười vui.

Công Phượng không đá từ đầu không sao

XEM CLIP:

Tại quê nhà Đô Lương (Nghệ An), dù có kết quả thua, bà Nguyễn Thị Hoa (mẹ cầu thủ Công Phượng) vẫn vui vẻ động viên các cầu thủ.

{keywords}
Người dân trong xóm tập trung rất đông ở nhà Công Phượng theo dõi trận bán kết

Bà Hoa cho biết, trước trận đấu, Công Phượng gọi điện về hỏi thăm sức khỏe cha mẹ. Còn việc Công Phượng không được vào sân từ đầu là do sự sắp xếp của HLV, giúp các cháu thi đấu cho hiệu quả. 

{keywords}
Bà Hoa, mẹ cầu thủ Công Phượng

Anh Nguyễn Hồng Quân, hàng xóm nhận xét: “Đối thủ của chúng ta quá mạnh. Sau bàn thắng rút ngắn tỉ số xuống 1-3, tôi đã hy vọng về một cuộc lội ngược dòng của Olympic Việt Nam, tuy nhiên điều đó đã không xảy ra".

"Tôi chỉ mong các cầu thủ mạnh mẽ hơn nữa, người hâm mộ tiếp tục ủng hộ đội tuyển thi đấu tốt, giành huy chương đồng”.

Vỡ oà vì bàn thắng danh dự

XEM CLIP:

Bước vào hiệp 2, quê nhà trung vệ Bùi Tiến Dũng reo hò trước chiêu sút phạt của Minh Vương. Tiếng còi chung cuộc cất lên, nhiều người nuối tiếc vì siêu phẩm của Minh Vương chưa đủ để vượt qua đội Hàn Quốc.

{keywords}
Bà Hường, mẹ trung vệ Tiến Dũng căng thẳng vì đội bóng liên tục bị dẫn bàn

Tuy nhiên, họ vẫn tự động viên nhau, và tự hào về tinh thần thi đấu của U23 Việt Nam.

{keywords}
Hò reo mừng bàn thắng của Minh Vương

Bà Hường, mẹ Dũng tâm sựu: “Tôi thương thầy Park, thương người hâm mộ và thương các con vì trận tứ kết vừa xong, chỉ nghỉ ngơi được 1 ngày đã phải bước vào trận bán kết, như vậy là quá sức”.

Chờ con về để liên hoan

Tại Hải Dương, bố mẹ cầu thủ Văn Toàn không giấu vẻ tiếc nuối khi đội nhà dừng bước ở bán kết bóng đá nam Asiad 2018.

Bà Tăng Thị Đua, mẹ Văn Toàn chia sẻ: Dù thua nhưng tôi rất hài lòng với cách các cầu thủ thi đấu, cống hiến. 

{keywords}
Bố mẹ Văn Toàn cùng người hâm mộ theo dõi đội tuyển tại quê nhà

Trước việc Văn Toàn không được tung vào sân trong trận bán kết, bà Đua chia sẻ:" Dù rất muốn nhìn thấy con trai thi đấu nhưng tôi rất tin vào cách cầm quân của thầy Park, mọi lựa chọn đều có tính toán kĩ lưỡng và chiến thuật riêng".

Theo bố mẹ Văn Toàn, bây giờ họ rất háo hức chờ đợi giây phút đón con trai về nước, tổ chức liên hoan mừng kì tích của đội tuyển Việt Nam.

Khoảnh khắc đứng tim có 1-0-2 trong trận U23 Việt Nam vs U23 Hàn Quốc

Khoảnh khắc đứng tim có 1-0-2 trong trận U23 Việt Nam vs U23 Hàn Quốc

Trong suốt trận bán kết giữa U23 Việt Nam vs U23 Hàn Quốc có cả niềm vui và những giọt nước mắt của người hâm mộ.

Mẹ Văn Toàn: Nhìn tóc con, tôi gọi đùa 'cụ Toàn ơi'

Mẹ Văn Toàn: Nhìn tóc con, tôi gọi đùa 'cụ Toàn ơi'

Lần đầu nhìn thấy mái tóc mới của con, mẹ tiền đạo Văn Toàn gọi đùa 'cụ Toàn ơi' và động viên con thi đấu thật tốt.

Lý do bà nội Tiến Dũng 'thương' nhất Văn Toàn: Còn trẻ sao tóc bạc hết rồi

Lý do bà nội Tiến Dũng 'thương' nhất Văn Toàn: Còn trẻ sao tóc bạc hết rồi

Bà Phạm Thị Giáp (80 tuổi, bà nội thủ môn Tiến Dũng) theo dõi trận đấu từ đầu đến cuối và ấn tượng nhất với tài năng và mái tóc của Văn Toàn.  

L.Dương - Q.Huy - T.Lương - T.Tâm - Đ.Bổng